Wet Grass:
Các bạn có thể tham khảo thêm bản tiếng Tây Ban Nha do Il Divo trình bày với code Youtube sau: Yay4W9hkJJM (Do trambau đăng)

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take the tears away
I need your arms to hold me now
The nights are so unkind
Bring back those nights when I held you beside me

[Chorus]
Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart

[Verse 2]
Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss this pain away
I can't forget the day you left
Time is so unkind
And life is so cruel without you here beside me

[Chorus]

[Bridge]
Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Bring back the nights when I held you beside me

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Un-cry these tears
I cried so many, many nights
Un-break my

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đừng rời em, nỗi đau sau gót
Đừng rời em, cơn mưa buồn tênh
Về đây anh, nụ cười quay bước
Về bên em, giọt lệ còn vương
Em cần anh, cái ôm dịu dàng
Màn đêm buông cứ sao hững hờ
Về với em, nồng ấm có nhau

Trái tim ơi xin đừng vỡ tan
Nói với em, tiếng yêu nữa thôi
Phủ kín nỗi đau qua tháng ngày
Tấm cửa vẫn kia ngày anh đi
Lạc bước xa khỏi cuộc đời em
Giọt lệ ơi xin đừng rơi nữa
Đêm dài qua giọt lệ còn buông
Trái tim ơi xin đừng vỡ tan

Câu tạ từ dể nói thế sao anh
Về bên em niềm vui cuộc đời
Đừng rời em, giọt lệ còn đây
Đến bên em hôn khẽ cơn đau
Nào quên được tháng ngày anh đi
Thời gian ơi hỡi đêm vắng lững lờ,
Đời nghiệt ngã anh chẳng kề bên

Đừng rời em, nỗi đau sau gót
Đừng rời em, cơn mưa buồn tênh
Về với em, nồng ấm có nhau

Trái tim ơi xin đừng vỡ tan
Nói với em, tiếng yêu nữa thôi
Phủ kín nỗi đau qua tháng ngày
Tấm cửa vẫn kia ngày anh đi
Lạc bước xa khỏi cuộc đời em
Giọt lệ ơi xin đừng rơi nữa
Đêm dài qua giọt lệ tuôn rơi
Trái tim ơi xin đừng vỡ tan

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
HữuTiến 28-02-2014
mình thik bài này, mỗi lần nghe lại đều mang đến một sự giằng xé, day dứt và tất cả mọi thứ như không còn tồn tại, chỉ còn mình và bài hát lúc này
...
Kelly_W.F 28-10-2013
Lần đầu nghe thì thấy hay nhưng cảm nhận chưa thật sâu sắc. Cho đến khi anh rời xa em, ca khúc này đã chiếm được cảm tình của em và lấy đi từ em rất nhiều nước mắt. Nghe bài này hình ảnh anh lại hiện về. Em lại đau thêm lần nữa.
...
maihiminh98 08-03-2012
bản dịch của binbin2805 hay quá, cảm động truyền cảm hơn bản dịch chính
...
phuongthao4-2 27-12-2011
Nguoi phu Ta sao ta van nho ?
Biet bao gjo wen dc noi dau!
Bao lau an ai cung nhau.
Gjo la ky njem sao mau phaj tan....
...
toxxu 08-11-2011
uhm minh cung nghi nen dich nhu only_love2910
...
lesonlam 08-11-2011
Em có nên hận anh vì đã làm trái tim em tan vỡ? Không đâu anh ạ, nếu hận anh em sẽ mãi không thể quên. Em sẽ bước sang một con đường khác không có anh. Nhưng có một điều sẽ mãi không thay đổi em đã từng rất thích anh.
...
Only_l0ve2910 14-07-2011
The0 mình thj tên bàj hát này fảj là " đừng làm tan nát tráj tjm em " mớj đúng chứ
...
24-07-2012 ttyp uhm,đúng vậy mà,đừng làm tan nát trái tim em
...
maihiminh98 21-04-2011
Công nhận pà chị hát luyến hay thật
...
bagia_trecon 07-04-2011
bài này nghe buồn quá..............................
...
devil_luv98 21-11-2010
bài này nge pùn wow, xem video clip còn mún khox hơn nữa í!!!
...
Koroto 09-11-2010
Giờ mới biết thầy Mar dịch bài này. Thầy thâm quá dịch con hiểu con chết liền =))
...
10-11-2010 Yanjing Li Học theo các tiền bối, nên mần thử nhưng đúng là mình chưa đủ tuổi.
...
nhocht104 19-10-2010
xin đừng làm tan vỡ trái tim tôi....:(
...
mcl120 08-10-2010
Đêm dài ai thức cùng ta không?
Để ngóng gió khuya lạnh xiết lòng
Để nghe tiếng cười trong tĩnh mịch
Bước đến đùa nghịch với suy tư

Đêm dài ai thức cùng ta chăng?
Để gieo cái nhớ… tặng niềm thương
Để gây vấn vương cho người lạ
Rồi cười ngẫm nghĩ.. ai yêu ta?

Đêm dài ai cùng ta vượt qua
Để biết mình cần nhau thật nhiều
Rồi nếu chỉ một người thức trắng
Nỗi nhớ sẽ kéo dài đăng đẳng

Ta chẳng muốn đưa người vào mộng
Chẳng mong người đến lúc đêm hồng
Hãy thức cùng nhau, khi có thể
Để làm bình minh ấm tim ta
...đã lâu rồi mình không làm thơ nữa..vì làm thơ có ai đọc đâu ? làm rất nhiều mà cũng chỉ mổi mình đọc mà thôi .Tâm trạng đang buồn hồn cứ vẩn vơ ở đâu đâu đó .Chợt nhớ đến câu nói của ai đó :"Tặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì " thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút .
Thật là khó khăn để có thể làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một làn nước trước những khó khăn, đau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những khi tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi cứ cố giữ trong lòng mình những điều phiền muộn để rồi phải đau khổ vì chúng. Nhiều khi tự làm khổ mình vì những điều đã trôi đi rất xa, vì những người không xứng đáng với tình cảm của mình và biết bao những giọt nước mắt đã rơi trong những đêm mất ngủ...nghe bài hát "Un Break My Heart " một mình..nước mắt lại rơi ...cảm nhận nổi đau tan vỡ trái tim..
...
izumi69 25-09-2010
mình ước mình có đủ can đảm nói cho người đó những gì mình nghĩ. nhưng minh đã không lam. và trái tim mình ngày càng đau. đau nhiều, khóc nhiều có được gì không.
unbreak my heart
...
tieungao204 24-09-2010
bài này rấy hay, mình dịch lại bài này:

Đừng bỏ em lại trong tất cả nỗi đau này
Đừng bỏ em lại một mình ngoài cơn mưa lạnh lẽo
Hãy về đây bên em và mang nụ cười của em trở lại
Hãy về đây và lau khô những giọt nước mắt của em
Em cần vòng tay ấm của anh để ôm em vào lòng
Những đêm tối sao quá vô tình
Hãy mang về đây những đêm tình yêu mà em còn có anh bên cạnh.

Trái tim ơi xin đừng tan vỡ
Hãy nói với em tiếng anh yêu em một lần nữa
Hãy mang đi nỗi đau này mà anh mang đến cho em
Vào cái ngày anh bước ra khỏi thềm cửa
Và bước ra khỏi cuộc đời em
Giọt lệ ơi xin đừng rơi nữa
Em đã khóc quá nhiều đêm rồi
Trái tim ơi xin đừng tan vỡ



Hãy rút lại lời nói từ biệt thê lương đó
Hãy mang niềm vui trở về đây bên cuộc đời em
Đừng để em một mình nơi đây với những giọt lệ này
Hãy đến hôn em và mang nổi đau này ra đi
Em không thể nào quên cái ngày anh ra đi
Thời gian sao vô tình quá
Và cuộc đời sao thật quá nghiệt ngã khi không còn có anh bên cạnh em.



Đừng bỏ em lại trong tất cả nỗi đau này
Đừng bỏ em lại một mình ngoài cơn mưa lạnh lẽo
Hãy mang về đây những đêm tình yêu mà em còn có anh bên cạnh.

Trái tim ơi xin đừng tan vỡ
Hãy nói với em tiếng anh yêu em một lần nữa
Hãy mang đi nỗi đau này mà anh mang đến cho em
Vào cái ngày anh bước ra khỏi thềm cửa
Và bước ra khỏi cuộc đời em
Giọt lệ ơi xin đừng rơi nữa
Em đã khóc quá nhiều đêm rồi
Trái tim ơi xin đừng tan vỡ
...
whilesand 26-07-2010
Nghe buồn nhưng hay, rất thích hợp để nghe trong những ngày mưa lũ như thế này :D
...
lenguyenmaiquynh 21-04-2010
em yêu anh nhiều lắm Khôi ạh... anh cũng bảo rằng anh yêu em... thế nhưg tại sao anh lại cố đẩy em ra xa cuộc đời anh như thế? ...
...
26-05-2011 greatwish đừng buồn vì điều đó bạn à, Vì đó mới chính là người đàn ông của bạn.
...
27-09-2010 JOS_TVT "con trai" thật thế ư! đúng vậy ư! chắc chắn là vậy chứ! :(
...
27-09-2010 zenna9999 um con trai thật khó hiểu. nói yêu ta nhưg mỗi khi có chuyện thì luôn tìm cách đẩy ta ra xa họ...vs lý do là thà chịu bùn 1 mình.. thật nực cười là đâu fai chỉ 1 người bùn.. :(

Xem hết các bình luận

Hello
733,213 lượt xem