Thông tin về Alexandra Burke và các bài hát hay nhất của Alexandra Burke

Đăng bởi Cheery_chery2205 17-10-2009
Sửa lần cuối tyty 01-02-2012


Vượt qua 182,000 đối thủ - con số cao kỉ lục từ trước đến giờ của show X-Factor, Alexandra Burke đã chiến thắng một cách cực kì thuyết phục với 58% số phiếu bình chọn, qua mặt bốn anh chàng runner-up JLS tới hơn một triệu phiếu để đăng quang vào đêm 13/12 vừa qua, trở thành Quán quân chương trình tìm kiếm tài năng 2008.

Nhưng vẫn chưa hết, ngày 15/12, Alexandra Burke đã phá vỡ kỉ lục của đàn chị Leona Lewis khi “Hallelujah” – ca khúc chiến thắng và cũng đồng thời là debut single của cô “tẩu tán” tới con số 105,000 bản chỉ sau 24 giờ ("A Moment Like This" củaLeona Lewis chỉ bán được 82,000 bản). Alexandra Burke là ai mà có sức mạnh kì diệu như vậy?

 

Alexandra Imelda Cecelia Ewan Burke sinh ngày 25/8/1988 là một ca sĩ Soul/Pop của Anh, đã từng tham gia X-Factor vào năm 2005 nhưng không được chọn vì giám khảo Louis Walsh cho rằng cô còn quá trẻ để tham gia vào các cuộc đối đầu gay cấn của vòng trong. Ba năm sau, Alex quay lại mặt trận X-Factor và lần này cô đã được lựa chọn bởi “gia sư” Cheryl Cole – một mẩu của Girls Aloud vừa nhậm chức giám khảo X-Factor năm nay. Và 10 tuần tiếp theo thực sự là một quãng thời gian dài đầy thử thách đối với Alex.

Ngay tuần thứ hai, cô đã bị Simon “khó tính” nhận xét là “bắt chước” (copycat) khi cover ca khúc “I’ll Be There” của The Jackson Five. Nhưng bắt đầu từ tuần ba, tình hình trở nên sáng sủa với Alex sau khi cô thể hiện “Candyman” của X-tina và nhận được những nhận xét tích cực đầu tiên từ 4 vị giám khảo của X-Factor.

Tuần 5, tất cả các thí sinh được một khóa học ngắn hạn với Mariah Carey và thể hiện những ca khúc của cô. Sau màn biểu diễn “Without You” của Alex, cô không những nhận được lời khen ngợi “nổi bật” từ Simon Cowell mà còn được chính chủ ca khúc Mariah Carey nhận xét là: “cực kì tuyệt vời”. Liên tiếp các tuần sau đó, Alex lần lượt thể hiện các hit: "You Are So Beautiful" (Billy Preston), "Relight My Fire", "Toxic" (Britney Spears),.. và phải không ngừng.. cám ơn các giám khảo khi họ dành cho cô những lời khen ngợi vượt cả mong đợi.

Tuần 10 là trận chung kết giữa Alexandra Burke, JLS và cậu nhóc 92 Eoghan Quigg với 4 chủ đề: Ca khúc X-mas, hát cùng ca sĩ, ca khúc yêu thích nhất trong số những bài đã thể hiện trong 9 tuần trước “Hallelujah”.

Eoghan Quigg với vẻ ngoài ưa nhìn và độ tuổi cực trẻ của mình đã trở thành tâm điểm của series thứ 5 X-Factor, yếu tố đó đã là một phần lớn giúp cậu là người đạt số phiếu bầu cao nhất của 6/10 tuần và lọt vào vòng chung kết. Nhưng đứng trước hai đối thủ mạnh nhất X-Factor, Eoghan Quigg đã không thể trụ vững và bị out hoàn toàn... thuyết phục sau khi biểu diễn xong 3 chủ đề đầu.
 
Boyband JLS mặc dù đã được “thầy” Louis Walsh lăng xê hết lời và cũng nhận được toàn những nhận xét tích cực từ ban giám khảo trong vòng cuối nhưng nếu so sánh với các màn biểu diễn của Alexandra Burke thì vẫn còn kém xa. Nếu như xem từ đầu đến cuối của X-Factor, ta sẽ không bị ấn tượng bởi JLS khi mà bốn anh chàng thể hiện các ca khúc vẫn còn rời rạc, thiếu muối. Trong khi đó, mỗi một chủ đề, khán giả cũng như các giám khảo dường như đang nín thở để thưởng thức những ca khúc được thể hiện quá tuyệt vời bởi Alex.
 
Beyoncé của nước Anh”, “superstar”, “một ngôi sao lớn vừa được sinh ra trong đêm nay”.. những nhận xét quả thực không hề quá lời khi nói về Alexandra Burke. Với bốn ca khúc lần lượt trình bày trong đêm chung kết: "Silent Night" (Christmas carol), "Listen" (song ca cùng Beyoncé), "You Are So Beautiful" (Billy Preston) “Hallelujah” (Leonard Cohen), Alex thực sự đã chiếm được cảm tình của toàn bộ khán giả, không chỉ bởi giọng hát mà còn bởi những gì cô đã thể hiện trên sân khấu ngày hôm đó.
 
Giây phút cái tên Alexandra Burke được xướng lên, cô gái trẻ tài năng đã không thể kìm nổi nước mắt sung sướng, hạnh phúc. Ca khúc “Hallelujah” được Alex thể hiện một lần nữa vào cuối chương trình trong vòng tay của những người bạn đã cùng cô đi suốt 10 tuần căng thẳng vừa qua.
 
Sau chiến thắng của Alex tại X-Factor năm nay, đã có một chiến dịch của những anti-X-Factor được mở ra nhằm cướp No.1 X-mas single của Alex vào tay Jeff Buckley – một trong những ca sĩ từng cover ca khúc “Hallelujah” vào năm 1994. Nhưng cuối cùng thì chiến dịch này đã thất bại khi phiên bản của Alex đã thắng đậm, phá kỉ lục của Leona Lewis. Single “Hallelujah” của Alex đã lên kệ đĩa ảo từ 14/12, trong CD còn có 2 ca khúc nữa là “Candyman”“Without You”.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z