Mưa...!!! Mưa về sau những ngày nắng hạ đầy dữ dội. Mưa đem đến không khí dễ chịu, mát lạnh cho mọi vật trong đó có cả em. Nhưng mưa đêm buồn lại khiến lòng người lại trở nên lạnh lẽo và cô đơn.

Anh biết không, ngày anh đến anh cũng giống như những hạt mưa kia, thật bất ngờ nhưng lại đầy ngọt ngào. Em đã ngỡ như mình là người may mắn khi cuộc sống mang em đến gần anh và trao cho em tình yêu của anh.
Anh đã hứa là sẽ cùng em chung bước trên con đường mà bấy lâu nay em vẫn bước đi lặng lẽ một mình trên con đường đó.

Nhưng... cơn mưa nào rồi cũng sẽ phải ngưng, tình yêu nào rồi cũng có kết thúc.
Em sợ ngày đó sẽ đến với em dù cơn mưa kia còn đang rơi như anh vẫn đang bên cạnh em. Mưa càng ngày một lớn, như muốn xoa đi hết tàn vết của những ngày nắng nóng nhưng chưa đủ để làm vơi đi nỗi nhớ anh.

Đêm nay chắc có một người vì nhớ một người mà không ngủ được anh à.
Đêm khuya rồi.
Giờ này chắc anh đang vùi sâu trong giấc ngủ yên bình.
Và ngày mai khi thức dậy, hãy yêu em như ngày hôm qua anh đã yêu.

© Linh Linh
--------
Mưa tháng 4
- Where Have You Gone - Barry Manilow
- April Rain - Delain
- April Rain - Joe C. Ellis

Mưa tháng 5
- Shining Star - At Vance

Mưa tháng 6
- 六月的雨 / Liu Yue De Yu - Hu Ge/ 胡 歌 / Hồ Ca
- When I'm missing you - A1

Mưa tháng 8
- Angel On My Shoulder - Sylver
- Love At First Sight (Orignial Song) - AngelCSAF

Mưa tháng 9
- Wake Me Up When September Ends

Mưa tháng 10
- Paradise - Thomas Anders

Mưa tháng 11
- November Rain - Guns N' Roses

Mưa tháng 12
- Rain In December - Bosson

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Marcis 12-01-2010
Quên mất bài của em, update rồi đấy... ;))
...
Alamanda Bud 11-01-2010
Hứ, mưa tháng 4 còn 1 bài April Rain nữa mà >:P

Xem hết các bình luận