(*) Đây là album Celine phát hành sau một thời gian vắng bóng,
Và khi trở lại với album này cô đã có một đứa con trai,
và bài hát này cũng là cảm hứng từ con trai cô, bé Rene.

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

A new day has...come

I was waiting for so long
For a miracle to come
Everyone told me to be strong
Hold on and don't shed a tear

Through the darkness and good times
I knew I'd make it through
And the world thought I had it all
But I was waiting for you

Hush, love

I see a light in the sky
Oh, it's almost blinding me
I can't believe
I've been touched by an angel with love
Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new, new sun
A new day has...come

Where it was dark now there's light
Where there was pain now there's joy
Where there was weakness, I found my strength
All in the eyes of a boy

Hush, love

I see a light in the sky
Oh, it's almost blinding me
I can't believe
I've been touched by an angel with love
Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new, new sun
A new day has...come

A new day has...come
Ohhh, a light... OOh

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

vjtkon_kute Cập nhật: Blah Blah / 30-10-2009...
Một ngày mới đã đến

Một ngày mới....
Một ngày mơi....
Tôi đã đợi rất lâu rồi
Đợi một phép màu xuất hiện
Ai cũng bảo tôi cần phải mạnh mẽ
Phải kìm nén và đừng để rơi lệ.

Qua bóng tối và giờ khắc sáng chói
Tôi biết mình sẽ vượt qua
Và thế gian cứ nghĩ là tôi trải qua hết
Nhưng tôi vẫn đợi chờ anh. (*)

Yên lặng nào, tình yêu ơi! (*)

Tôi nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời
Ôi, gần như khiến tôi chói mắt
Tôi không thể tin nổi
Tôi được an ủi bởi một thiên thần với yêu thương.

Hãy để mưa rơi và xoá nhoà nước mắt của tôi
Để mưa bồi đắp tâm hồn tôi và xoá tan nỗi sợ hãi
Để mưa làm tan biến những vách ngăn cho một ngày mới, một bình minh mới
Một ngày mới ... đã đến!

Nơi đêm tối giờ là ánh sáng
Nơi có nỗi đau giờ là niềm vui
Nơi của sự yếu lòng thì em đã tìm được sự mạnh mẽ
Trong đôi mắt một chàng trai (*)

Yên lặng nào, tình yêu ơi! (*)

Tôi nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời
Ôi, gần như khiến tôi chói mắt
Tôi không thể tin nổi
Tôi được an ủi bởi một thiên thần với yêu thương.

Một ngày mới .. đã đến
Ôi, ánh sáng ...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ahoaphongka0808 16-09-2012
giá mà mọi người dều như thế nhỉ! ôi tình yêu là chi mà khiến ng ta đau khổ! Yêu và hận khiến người ta tìm đến nhau ^_=)
...
universeli 30-04-2012
Ôi, tình yêu luôn làm mình đau khổ. Bài hát quả là một sự an ủi giúp mình lấy lại niềm tin vào 1 ngày mới...
...
tranuyennhi1995 11-06-2011
Toi yeu tieng hat Celine dion luc nhe nhang tru tinh luc cao vut du doi thiet tha ! :)
...
mysmallstory 19-04-2010
A new day has come!. I was waiting for so long...
...
honeyflora 03-03-2010
oh i think it's a beautiful song, the melody can make you feel that joy will come soon.... I hope all my friends can listen this song
...
fallenleaf 02-03-2010
1 ngày mới đẹp tươi cho bạn và cho tôi
...
yenhoa2506 16-08-2009
1 ngày thật đẹp tươi .......................
...
queentran_88 31-07-2009
let the rain come down and wash away my tears...new sun. thật là ý nghĩa. mình nhớ nhà thơ xuân diệu viết rằng làm sao sống được mà không yêu không nhớ không thương 1 kẻ nào hãy đốt đời ta muôn thứ lửa cho bừng tia mắt đọ tia sao hix mình nhớ ông xd! ôi thần tượng của tui. Die ùi
...
vn161 10-02-2009
It makes me sensitive, and makes much feelings...I really can't say all it made ...it's really delicious!
...
raven 05-08-2008
I believe that a new day has come to me... heal my hurt
...
salagane 18-07-2008
i cry when hearing this song. It make me feel more comforable...i cry but i will be stronger, i will be able to overcome my fear...all of terrible things are dissapered in my life... thank you who write this song

Xem hết các bình luận