Become A Wind/Ветром Cтать - Maksim / Максим

1    | 15-07-2009 | 7136

LỜI BÀI HÁT

xaxoi ...

Ветром Cтать

Russian:

Когда я умру - я стану ветром
И буду жить над твоей крышей
Когда ты умрёшь ты станешь солнцем
И всё равно меня будешь выше

Осенним ветром я буду где-то
Летать с тобой ветром по свету
Ты не поймёшь, а я незаметно
Шепну теплом: "Ах, солнце, где ты ?"

Только ты не будь пока солнцем
Слышишь, я буду петь тебе песни с крыш
Я буду снова той, кем ты дышишь
Осталось ветром лишь стать

Я буду ждать лишь твоей улыбки
И буду слушать твои пластинки
С твоих ресниц собирать снежинки
Осталось ветром лишь стать

Когда я умру - я стану ветром
На землю падать первым снегом
Смеясь летать с тобой по свету
И нет счастливей в мире этом

Когда ты умрёшь ты станешь солнцем
И украдёшь мои морозы
И зацветут в садах мимозы
И сердца льдинки станут слёзы

English Translation:

When I'll die, I'll become a wind
And I'll live above your roofs
When you'll die, you'll become the Sun
And you are higher than me anyway.

I am an autumn wind somewhere
Become a wind flying with you around the world
You won't understand, and I will be imperceptibly
I whisper warmly: "Ah, the Sun, where are you?"

CHORUS:
But please not to be a Sun for a moment
(You) hear, I'll sing for you songs from the roofs
I will let you fall in love with me
Only becoming wandering wind remains

I'll only wait for your smile
And I'll listen to your records
Gather the snowflakes from your eyelashes
Only becoming wandering wind remains

When I'll die, I'll become a wind
Fall down on the ground as the first snow
Laughing and flying with you around the world
No one is happier than us in this world

When you'll die, you'll become the Sun
And you'll steal my frosts
And mimosas will bloom in the gardens
And ice of heart will become tears.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

cRazy Cập nhật: xaxoi / 26-11-2009...
Trở Thành Cơn Gió

Khi em chết đi, em sẽ trở thành một cơn gió
Và em sẽ sống trên mái nhà của anh
Khi anh chết đi, anh sẽ trở thành ông mặt trời
Và anh vẫn cao hơn em, dù thế nào đi nữa

Ở nơi nào đó, em là ngọn gió thu phiêu bồng
Trở thành cơn gió cùng anh bay khắp nhân gian
Anh sẽ không hiểu, em thì không thể nhận ra
Ấm áp thì thầm vào tai anh: "Này, Mặt Trời ơi, anh đang ở đâu?"

Nhưng xin đừng là ông mặt trời trong chốc lát
(Anh) nghe đi, trên mái nhà em hát những bài ca cho anh
Em sẽ để hai ta đắm mình trong tình yêu
Rồi đây cũng chỉ trở thành một cơn gió lãng du

Em sẽ chỉ đợi nụ cười của anh
Lắng nghe những đĩa hát của anh
Gom lại bông tuyết vương trên bờ mi anh
Rồi đây cũng chỉ trở thành một cơn gió lãng du

Khi em chết đi, em sẽ trở thành một cơn gió
Rơi xuống mặt đất như hạt tuyết đầu tiên
Cùng anh tươi cười bay khắp nhân gian
Trên thế giới này còn ai hạnh phúc hơn ta?

Khi anh chết đi, anh sẽ trở thành ông mặt trời
Sẽ đánh cắp cơn đông giá của lòng em
Cho hoa trinh nữ nở rộ nơi góc vườn
Và băng trong tim tan ra thành lệ đẫm

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
giaidieunga 11-07-2011
Rất mong được các bạn tham gia dịch các bài hát Nga trên giaidieunga.com Lời dịch của các bạn sẽ giúp nhiều người hiểu thêm thấy được cái đẹp của âm nhạc Nga, tâm hồn Nga. Mong được đón tiếp các bạn.
...
xaxoi 26-11-2009
Thay link zing + thay đổi genre!
...
Pwz.Rqs 18-08-2009
Nắng nhớ em nên giọt vàng heo hắt Mưa si tình ướt đẫm vạt áo anh Gió giận dỗi ồn ào, rồi hiền dịu Để mây buồn, nhưng chẳng giận gió đâu
...
xaxoi 18-08-2009
Nắng nhớ ai sao mòn mỏi úa vàng Mưa si tình rơi từng giọt chấm than Gió giận dỗi ồn ào, rồi hiu hắt Để mây buồn, mây cuốn vội về ngàn
...
Pwz.Rqs 18-08-2009
Mưa xuống rồi sẽ tạnh, trời lại sáng ngay thôi...
...
cRazy 18-08-2009
Có cơn mưa nào qua đây, sao trời đen thui là thế...
...
xaxoi 18-08-2009
Có một ngọn gió lạ Thổi trống khoảng hồn ta, Có một cơn gió lạ Tê buốt cuộc đời ta...
...
cRazy 15-07-2009
So far away from this place of mine, so long overdue is a kiss to my love Feeling her skin under this roof of mine, I wish I had more time :P
...
10-12-2011 xaxoi Nhóc này, nghe Insomnium mà chẳng thấy có tẹo lãng mạn nào của Insomnium cả I-)
...
12-09-2011 theAborted Chị mua xẻng về xúc cho em đi hehehe
...
10-09-2011 xaxoi Nhóc, tuyết rơi trên mũi em kìa. Qua đây sis "gom" lại giùm cho nào :p

Xem hết các bình luận