LỜI BÀI HÁT

nguyen ...


Lonely

Remember first time we met day one
Kids in the garden' playin' games havin' fun
Excitin' and amazin' havn't a real friend of mine
Feel my heart beat and for real
Face to face and eye to eye
Usin' our hands to bug and supply
Chillin' is cool from January to June
And we still sticked together like the glue
You know the rules
Forever you and I and believe it was clear
If I ever to fall I could count on you with no fear
Runnin' out of time I see who's fake
Alone without protection from all damn snakes
All for one one for all I was told
Black white yellow if you'r young or old
Nana's in the house to let you know
What I see is how I feel and damn
I'm alone

I am lonely lonely lonely
I am lonely lonely in my life
I am lonely lonely lonely
God help me help me to survive!

Bridge
Everybody's trippin' on me
Oh lord come help me please
I did some bad things in my life
Why can't you rescue me 'cause you've got all I need
I know I got to pay the price

Lonely (2x)

Creepin' thru the streets at night after a fuss and fight
Tears in my eyes I'm a man lookin' for the light
Dark is the path he will rescue me
The lord is my shephard I'm cool despite emergency
Whom shall I fear exept the G O D
Thank you for the blessin' and the skills on the M I C
Five years we know there's no diggity
Free at last see the light in me
What goes up must come down
I'll be around while you heading towards deathtown
Always look forward hardly never look back
So many tears and the snakes on my jack
Now I'm riding in my big fat ride
Your ass is late so look for the line
Nana in the house to let you know
What I see is how I feel so leave me alone

Lonely (3x)

Knock on my door whom you lookin' for
A dream or reality enemies at my door
Eyes I realize it's fantasize I must be high
So let me live before I die
Once again grab the bottle twist the cap
To survive your life is yours my life is mine
No emotions in this world full of lies
Step my step and be versatile
Love peace and crash that's what it's all about
Alone by yourself than you lack there's no doubt about
I'm always into something making moves to improve
What would you do if you where in my shoes
Boom a letter oops another suicide
Meet me for a ride at the boulevard
Nana's in the house to let you know
What I see is how I feel and damn I'm alone

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Herby Cập nhật: Oll / 02-10-2008...
Cô độc

Còn nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau
Bọn trẻ con đang trong vườn và chơi đùa vui vẻ
Nhưng sự hứng thú và ngạc nhiên chẳng phải là bạn tôi
Và tôi chỉ thực sự cảm thấy nhịp đập của chính con tim mình
Mặt đối mặt và mắt nhìn mắt
Ta dùng đôi tay mình để cho và nhận
Sự hờ hững lạnh nhạt chẳng có ý nghĩa gì, cho dù từ tháng giêng đến tháng sáu
Và chúng ta vẫn cứ dính chặt với nhau như keo sơn
Bạn biết qui luật rồi đấy
Mãi mãi bạn và tôi đều hiểu rõ rằng
Khi tôi vấp ngã, tôi có thể dựa vào bạn mà không hề lo sợ
Thời gian qua đi, và ta sẽ thấy đó là chân hay giả
Một mình thôi, không cần những kẻ xảo trá đáng nguyền rủa ấy
Tôi đã được dạy bảo điều gì nhỉ
... bất kể vàng trắng đen, mình vì mọi người, mọi người vì mình...
Nana trong nhà sẽ bảo bạn biết rằng
Ta sẽ thấy những gì mình cảm thấy và nhận xét
Ôi, sự cô đơn
Chúa ơi, xin hãy giúp con tiếp tục tồn tại!

Bọn họ cứ mãi dèm pha những chuyện vớ vẩn về tôi
Chúa ơi, giúp con với
Con đã từng làm chuyện sai trái trong đời
Tại sao ngài lại không giải thoát con, khi ngài có thể lấy được tất cả những gì con cần
Tôi hiểu rằng mình phải trả giá rồi

Nhón bước qua những con đường giữa đêm tối, sau một cuộc tranh chấp ồn ào
Đôi mắt tôi ngấn lệ
Tôi muốn tìm ánh sáng cho đời mình
Bóng tối là con đường sẽ giải thoát tôi
Chúa là người dẫn dắt tôi, dù trong trường hợp khẩn cấp
Tôi còn có thể kính sợ ai ngoài Chúa?
Cám ơn vì những phúc lành và kĩ xảo từ MIC (?)
Năm năm, và chúng ta thấy chưa có sự chỉ trích cay độc nào cả (?)
Tự do cuối cùng đã đánh thức tia sáng trong tôi
Cái gì đi lên rồi cũng có lúc đi xuống
Tôi vẫn ở quanh đó khi bạn gần chạm đến cái chết
Hãy luôn nhìn tới trước, đừng quay lại
Tôi đã chịu quá nhiều nước mắt và tủi nhục
Giờ đây, tôi đang ngồi trên trên chuyến xe của mình
Bạn trễ rồi, nên tìm một chuyến khác đi
Nana trong nhà bảo rằng
Ta thấy cái gì mình cảm nhận... nên hãy để tôi yên

Gõ cửa đi
Dù đó là một giấc mơ đẹp hay những kẻ thù thực sự
Tôi nhận ra mình phải biết tưởng tượng rằng mình luôn cao hơn
Vậy nên, hãy để tôi sống hết mình trước cái chết
Hãy chộp lấy cái chai và vặn nút
Để tồn tại, phải sống với chính mình
Chẳng có xúc cảm gì đâu, trong cái thế giới giả tạo này
Bước từng bước một, và luôn linh họat
Yêu hòa bình và cả những va chạm
Cứ tự mình sống đi, và bạn sẽ chẳng nghi ngờ gì về điều này nữa
Tôi luôn hướng về những thay đổi tiến bộ
Bạn sẽ làm gì khi phải ở trước mũi giày tôi?
Gửi một lá thư tuyệt mệnh ư?
Hãy chờ tôi ở đại lộ cho một chuyến quá giang
Nana trong nhà sẽ bảo bạn biết rằng
Ta sẽ thấy những gì mình cảm thấy và nhận xét
Mình với chính mình...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
mimi99 08-05-2011
bai hat nay hay qua..hihi
...
22-04-2011 chuate007 dốt mà tỏ vẻ nguy hiểm nguy hiểm thế bạn,ko bít thưởng thức thì đừng phát ngôn bậy bạ
...
22-07-2010 ::chelsea:: ai kêu nghe chi mà chê, chưa chắc hát đc à nghen ....
...
thoitiet 14-08-2009
so lonely...........lonely in my life
...
hungviet12 04-02-2009
may ban lam sao dang hinh len jay????? chi minh di!!!!!!!!!!!!!
...
hungviet12 04-02-2009
hay weeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
Marcis 31-01-2009
Gởi bởi: tamprvn [tamprvn001@yahoo.com] Lúc: 18:40 30-01-2009 ----> Fixed !!
...
loinet 20-09-2008
cos ca si nao hat bai nay tieng viet khong cac ban nhi?
...
Kelly 20-07-2008
baj` nj` Ve^. Thi hat" cung~ hay na` http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oa0F8EP19I
...
hugoboss_113 08-06-2008
bai nai nghe dung hay luon... dzay ma ko bit.. chan thiet
...
_NanA_ 08-06-2008
bài này hay [:X] nghe mãi hôk chán [:X]

Xem hết các bình luận