On The Coldest Winter Night - Kamelot

1    | 07-11-2007 | 5849

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I am breathless
Need I say
How could you find me here
You, of all have crossed my way
Unexpectedly...from where
I feel like I am dreaming
Hold me close
Tomorrow may be gone

This is a moment
Of belief
This is a moment
Made of dreams
You found me here today
On the coldest winter night
This moment is our right

Now, Helena tell me all
The years we've been apart...
Did you hear the mountain fall
...my broken heart
Don't wake me if I'm dreaming
Hush, my dear
Because tomorrow may be gone

This is the moment
Not before
This is the moment
Say no more
You found me here today
On the coldest winter night
This moment is our right

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

enzo Cập nhật: Green / 29-01-2008...
Anh thật bất ngờ quá
Thốt không nổi một lời
Sao em tìm ra anh
Nơi chân trời này nhỉ

Trong biển mênh mông người
Chỉ có em tình cờ
Bước qua lối anh đi
Em từ đâu tới thế?
Có phải anh đang mơ
Em hãy xiết chặt anh
Có khi mai thức dậy
Ta sẽ chẳng còn đây

Khoảnh khắc này tràn trề niềm tin
Phút giây kết nối những giấc mơ xinh
Cái ngày em tìm thấy anh nơi đây
LÀ khi đêm về, đêm giá lạnh
Không đêm mùa đông nào lạnh hơn thế đâu
Khoảng khắc chúng ta được vuông tròn

Helena ơi, nói anh nghe
Những tháng năm ta xa lìa nhau
Em có nghe không, núi đồi lay lở
Em có nghe không, tim anh tan vỡ
Dẫu anh có đang mơ lúc này
Thì xin em, đừng thức anh dậy
Đừng lên tiếng, em dịu dàng ơi
Lỡ mai thức dậy, ta chẳng còn

Khoảnh khắc này tràn trề niềm tin
Phút giây kết nối những giấc mơ xinh
Cái ngày em tìm thấy anh nơi đây
LÀ khi đêm về, đêm giá lạnh
Không đêm mùa đông nào lạnh hơn thế đâu
Khoảng khắc chúng ta được gần nhau

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
xaxoi 18-12-2009
Khi cái lạnh trở về bất chợt Ta tự cho mình một chút bâng khuâng Bến bãi giờ này hiu quạnh nhất Dăm cánh bèo tư lự đứng trên sông Hồn ta cũng tự nhiên đầy sóng vỗ Xôn xao như nhớ một con thuyền Sửa soạn chèo đi cho bớt khổ Phút khởi hành, thấy thiếu... một dòng sông ----------------- Trời chợt lạnh anh thấy cô đơn quá Phút này đây, năm ngoái ta bên nhau Tay trong tay đón cái lạnh đầu mùa Giờ hiu quạnh một mình nơi chốn vắng Nhớ em nhiều em có biết không em?

Xem hết các bình luận

Hello
733,217 lượt xem