LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nói đi hỡi em, nói đi em sẽ là của anh
Đêm nay anh sẽ nhớ đến em
Anh cảm thấy thật bấp bênh, thật cô đơn làm sao
Anh còn chẳng dám mở mắt ra

Mãi chìm đắm, anh mãi chìm đắm
Anh chẳng thể nào quên được em
Em yêu ơi dù thế nào dù anh có cố gắng đến thế nào
Đêm nay anh cũng không muốn cô đơn đâu

Liệu em có là ánh sáng dẫn đường cho anh không?
Dẫn anh đến ở bên em
Đêm nay liệu em có là vì sao của riêng anh?
Điều anh cần hơn cả bao ánh đèn kia
Nói đi hỡi em...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
thai.nv01 28-05-2012
bài hát này được nghe từ hồi lớp 6 khi cô giáo tiếng anh bắt đầu dạy những từ tiếng anh đầu tiên, lúc đó thực sự chẳng hiểu gì, bây giờ nghe đi nghe lại càng thấy sâu lắng
...
gialieu92_th 19-03-2012
(đã fix mp3, nhắc bạn viết có dấu mà sao cứ làm ngược lại hoài vậy?)
...
binhvan 10-02-2011
Anh hãy nói ,hãy nói anh là của em .
Em sẽ giữ nỗi nhớ anh suốt đêm này.
Em có cảm thấy mơ hồ lắm ,em thấy mình cô đơn.
Đến nỗi em không dám mở mắt ra
sâu tận ,sâu thẳm trong tâm hồn mình em vẫn không
thể nào quên được anh.
Anh yêu ơi dù cho em đã mệt nhọc cố gắng
nhưng thực lòng em không muốn một mình đêm nay.
Anh có muốn em làm ánh sáng dẫn đường
Dẫn lối cho anh đến cạnh em không?
Anh có muốn là ngôi sao tỏa sáng đêm nay
Mà em cần hơn cả những ánh đèn đang sáng
Anh hãy nói là....
...
be_bom 24-06-2010
bài mình nghe đi nghe lại hoai ma không biết chán
...
SomeHow 13-05-2010
I feel so unsure,I feel so alone !!!
...
dungcute 20-04-2010
Vui lòng type Tiếng Việt có dấu ------------------------------ minh thik bai nay wa, ngay xua minh da nghi rang neu ai tang minh bai nay, minh se yeu nguoi do!The roi cung co nguoi tang minh, nhung minh lai khong yeu, tre con that...
...
13-05-2010 SomeHow bó tay ! cậu thật trẻ con, vì tớ cũng giống cậu mak ! hi
...
vhpt108168 05-01-2010
bài này quá hay, mà sao lắm lời dịch thế nhỉ? :D
...
congchua_dethuong 29-12-2009
bài này nghe cũng được chứ không hay bằng bài can't let go đâu
...
thanhmi 06-12-2009
bài này Mi thích lăm đó,nghe từ lâu lắm rồi nghe hoài mà hổng chán,ai có thể giúp Mi tìm kiếm thông tin về Tokyo square!
...
cthoangsa 03-12-2009
Uhm, tớ cũng thích bài này. Đã biết hát nó từ cái hồi học lớp 6 í.
...
13-05-2010 SomeHow kinh vậy cơ ! ngưỡng mộ quá! ko biết mình có chance dc nghe bạn hát ko nhỉ ! ^^
...
so8pro 30-11-2009
bài nì hay thật đó, lâu lâu em nghe lại thấy hay quá trời lun đó, GIRL..I'M GONNA MISS YOU
...
love_trang 14-10-2009
love^^.................nghe xong e lai thĩ hoc tieng anh^_6
...
boydeptrai1412 06-10-2009
** đẹp zai cứ bắt ng` khác phải nói zai theo..

Xem hết các bình luận