LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Don't play
Don't play with my heart
Don't play (Playing tricks with my heart)
Don't play with my heart

You can stop my heart
Love is here and now you're gone
Oh please, don't tear apart
Baby I am so alone
We're looking on the same stars
And on the same moon
What have I done to you, lady
Oh wherever you are
Baby, please come back soon
Can't you see I am waiting for you

Oh don't play with my heart
Don't do that again
If you're breaking apart
I cannot be your friend
Don't play with my heart
Again and again
If you're tearing apart
How this love will end

Don't play (Playing tricks with my heart)
Don't play (Playing tricks with my heart)
Don't play (Playing tricks with my heart)
Don't play (Playing tricks with my heart)

Oh you'll know it's true
I gave you every single day
Now it's up to you
Baby, please don't go away
Oh we'll find paridise
And we'll loose it all
Weat have I done to you, bady
Don't tell me no lies
Gimme a call
Can't you see I'm waiting for you

Oh my baby, please don't go
Oh my baby, time will show

Mmmmh baby (Playing tricks with my heart)
Don't play (Playing tricks with my heart)
Don't play (Playing tricks with my heart)
Don't play (Playing tricks with my heart)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Oll / 10-02-2009...
Đừng đùa giỡn.....
Đừng đùa giỡn với trái tim tôi

Em có thể làm tim anhngừng đập
Tình yêu còn đây mà em đã ra đi
Ôi xin em , Đừng để nước mắt rơi
Em yêu dấu, Anh quá cô đơn
Chúng ta đang cùng nhìn những vì sao như nhau
và cùng một vầng trăng
Em ơi anh phải làm gì đây
Ôi dù em đang ở đâu, người yêu ơi hãy mau về cùng anh
Em không thấy sao, anh đang chờ em

Ôi , đừng đùa giỡn trái tim anh
Đừng làm thế nữa
Nếu như em đánh vỡ đi - Anh cũng chẳng thể nào là bạn em
Đừng đùa với trái tim anh
Lần nữa lại thế nữa
Nếu như em cắt đứt rồi
Liệu Cuộc tình này kết thúc thế nào đây

Đừng đùa giỡn (Đừng lừa gạt trái tim anh)
(x4)

Em biết đó là sự thật mà
Anh đã trao em từng ngày đơn lẻ
Giờ đây thuộc về em cả
Em yêu, xin em đừng đi

Chúng ta đã tìm thấy thiên đường
và rồi lại đánh mất hết
Anh phải làm gì với em đây
Đừng nói với anh đừng lời giả dối nào
Hãy cho anh một cuộc gọi
Em không thấy sao anh đang ngóng chờ em

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
pandaninjared 24-02-2013
hay thật đấy, lời dịch cũng hay, mình đang cần tìm bài summer in deceber mà vẫn chưa thấy hazzz
...
huy.hp83 01-05-2012
hay that nhj~!!!!!!!thjx oy nha..... i love modern talking......co gag fat huy....ba con oy...vo xm nek thag nj hat hay wa!!
...
nhokkeen 06-02-2011
tiếng tây hát thì hay dịch sang Việt thì... lạ hoắc hê
...
zazakima 13-11-2010
nge hát tiếng tây thi hay nhưng dịch sang tiếng việt thấy nó cứ kiểu gì ấy. hê hê
...
ltvi 24-08-2010
bài nay hay gê.
...
thanhson1908 25-04-2010
em có thấy là anh vẫn chờ đợi em không ?
...
kho_viyeunang412 06-04-2010
Ai dich cung hay het!den khi nao minh moi dich duoc mot bai vay troi!hic..huuhu
...
beng_8x 21-01-2010
hum đi mua lap ở trần anh thấy bật bài này, nhưng nhớ là tiếng pháp hay ý j đó.. hic.. hnay tự nhiên mò đc.. thích wa... :D bài hát hay thế... nge nhạc thấy tim run run ... :P
...
hic...hic 14-01-2010
cảm ơn các bạn nhiều, mình rất thích bài hát này! và cả các bài dịch của các bạn nữa!... Thanks!
...
aoden 05-08-2009
bài hát rất hay, mình đang trong đúng tâm trạng ấy,don't play my heart
...
shine_sing 28-05-2009
cac ban dich rat hay cam on nhiu lem cam on tac gia nua
...
Q353046 26-01-2009
OH! tả đúng thế.thanks nhiều lắm nhung tại tại sao tui ko thấy cảm ơn tác giả nhỉ? tác giả cũng góp phần lớn chứ bộ.ko hiểu hả! là tác giả cho ta nguyên liệu chứ còn j
...
ken_thuhien 08-08-2008
hiii! nghe có vẻ ! khổ nhỉ ! đúgn là tình yêu ! hi
...
QUANG 12-12-2007
CÁC BẠN DỊCH RẤT HAY, RẤT BỔ ÍCH. CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU

Xem hết các bình luận

Hello
733,271 lượt xem