Just my favorite artist

Chầm chậm rơi
Đặc quánh một trời
Mong
Nhớ.
Giọt thời gian
Nghẹn trong nhịp thở
Khoảng đợi chờ
Đốt cháy cả hồn thơ.
*
Ngày dài hơn
Đêm trắng
Cứ thờ ơ
Lá chẳng thiết xanh
Không lành giấc mộng
Phương xa ấy thời gian còn sống động?
Buồn
Nơi này kim giờ chẳng chịu quay.
*
Liệu thời gian có như cánh chim bay
Vừa nhá nhem ngày
Đã chớm đêm
Mờ tỏ
Vui chẳng tày gang
Thoảng như làn gió
Đếm từng giọt không đều
Dài - đợi, vắn - lúc bên nhau.
*
Ôi! Thời gian vô tình
Giọt chậm
Giọt mau.
Chưa hàn hết nỗi buồn
Mưa nắng
Nhói niềm đau.
Dằng dặc đợi chờ
Vui sao nỡ qua mau.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận