Xem tất cả cảm nhận loidich10067

2 cảm nhận của thành viên

...
orion 03-05-2009
Mình từng được nghe Stay Awake trong phim Mary Poppins và Julie Andrews hát bài này để ru 2 chị em nhà Banks. Mới đầu thì thấy thật vô duyên, chẳng lẽ M. Poppins lại "cổ vũ" 2 đứa bé cứ "stay awake"? Nhưng từ đầu đến cuối, ca từ toàn nhắc đến những thứ "khó cưỡng" : chiếc giường thân quen, chiêc gối êm ái, những giấc mơ vẫy gọi... Sau một ngày dài, lại trước cảnh yên bình của màn đêm ngập tràn ánh trăng, ai có thể từ chối giấc ngủ nhẹ nhàng như thế để mà "Stay awake, don't nod and dream" được nhỉ?
...
tieu_ly_phi_dao 03-05-2009
Bài hát cho những em bé biếng ngủ ^^!