Xem tất cả cảm nhận loidich13700

1 cảm nhận của thành viên

...
yuunesh 29-04-2011
bài hát này thật sự rất tuyệt vời, cả về ca từ lẫn giai điệu

cảm ơn bạn Alamanda Bud nhiều, vì đã up bài này lên chia sẻ cho mọi người :)

yuun biết bài này lâu rồi, nhưng là ợ một tình huống khác, một trang web khác cơ. Bài này là nhạc nền bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Glass Mask, yuun yêu truyện này lắm, nghe nhạc càng thấy thấm hơn vì ý nghĩa

" Nghe “Calling” như đang trải nghiệm cái cảm giác mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm cái gì đó thực mà không thực. Thực khi lắng nghe con tim dẫn lối. Thực vì cảm nhận được cái run rẩy của tâm hồn. Và không thực vì mọi giác quan hữu tri chối bỏ.

Nghe “Calling” như đang bỏ trốn, bỏ trốn thật xa một cái gì đó không thể định hình được. Chỉ biết chạy và chạy và chạy tới.

Nghe “Calling” như đang vật vã oằn oại trên vách đứng, trong bức bối vô vọng.

Nghe “Calling” như đôi mắt mù lòa bỗng nhíu lại vì ánh sáng le lói, như giữa rừng hoang chạm tay vào một cái gì ấm áp, mềm mại.

Là mơ hồ ? Là ảo ảnh ?

Là nước mắt ? Là hạnh phúc ? "



lời dẫn rất hay , rất phù hợp, yuun thấy thích lắm

thật lạ là một bài hát hay như thế này, mà có ít người nghe và comment nhỉ ?