Tôi sẽ nhảy lên sàn với chiếc giày và trang phục thật gợi cảm
Vì tối nay là dành cho bạn và tôi không thể chờ khoe bạn bước nhảy mới của tôi.
Tôi sẽ khoe bạn 2 bước nhảy mới và chắc chắn bạn sẽ thích mê
Tôi đã ở đây rồi, bạn chẳng cần đi đâu nữa làm gì.
Bật nhạc lên đến khi nào tôi không thể nhảy nữa thì thôi, ngài DJ
Hãy làm những gì có thể trên sàn nhảy đi (đó là những gì chúng tôi bảo đó).
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi.
Chúng ta không đi đâu cả.
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Đây là bữa tiệc, chúng ta có thể nhảy nếu muốn.
Hãy sôi động bữa tiệc lên, đố ai cấm được chúng ta đấy.
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Để tôi gọi thêm mấy bạn nữa
Chúng ta sẽ có một khoảnh khắc thật sôi động đấy.
Tối nay là của chúng ta và tôi cảm thấy thật tuyệt (Bạn có thể trách tôi được không?)
Tôi làm kiểu tóc mới, với một tâm trạng mới.
Bạn đừng hỏi gì cả, tôi sẽ không khách sáo khi nói cho bạn biết.
Bật nhạc lên đến khi nào không thể nhảy nữa thì thôi, ngài DJ
Hãy làm những gì có thể trên sàn nhảy đi (đó là những gì chúng tôi bảo đó).
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi.
Chúng ta không đi đâu cả.
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Đây là bữa tiệc, chúng ta có thể nhảy nếu muốn.
Hãy sôi động bữa tiệc lên, đố ai cấm được chúng ta đấy.
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Nói gì nào.
Chúng ta có thể nhảy đến tận sáng mai.
Nói gì nào.
Mọi người không bao giờ thấy đủ cả.
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi.
Chúng ta không đi đâu cả.
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Đây là bữa tiệc, chúng ta có thể nhảy nếu muốn.
Hãy sôi động bữa tiệc lên, đố ai cấm được chúng ta đấy.
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi đâu.
cái link zing nó bị chạm với cái link mp3 hay sao mà cứ chèn đầy đủ rồi đăng ali5 bị mất, giờ ko vào sửa đc nữa, Lyrics còn thiếu khúc sau nên đừng dịch vội nha
@zealboy: nếu kiu DJ thì cứ ghi là "DJ" đc òi cần chi "Mr. DJ"
Tôi sẽ nhảy lên sàn với chiếc giày và trang phục thật gợi cảm
Vì tối nay là dành cho bạn và tôi không thể chờ khoe bạn bước nhảy mới của tôi.
Tôi sẽ khoe bạn 2 bước nhảy mới và chắc chắn bạn sẽ thích mê
Tôi đã ở đây rồi, bạn chẳng cần đi đâu nữa làm gì.
Bật nhạc lên đến khi nào tôi không thể nhảy nữa thì thôi, ngài DJ
Hãy làm những gì có thể trên sàn nhảy đi (đó là những gì chúng tôi bảo đó).
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi.
Chúng ta không đi đâu cả.
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Đây là bữa tiệc, chúng ta có thể nhảy nếu muốn.
Hãy sôi động bữa tiệc lên, đố ai cấm được chúng ta đấy.
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Để tôi gọi thêm mấy bạn nữa
Chúng ta sẽ có một khoảnh khắc thật sôi động đấy.
Tối nay là của chúng ta và tôi cảm thấy thật tuyệt (Bạn có thể trách tôi được không?)
Tôi làm kiểu tóc mới, với một tâm trạng mới.
Bạn đừng hỏi gì cả, tôi sẽ không khách sáo khi nói cho bạn biết.
Bật nhạc lên đến khi nào không thể nhảy nữa thì thôi, ngài DJ
Hãy làm những gì có thể trên sàn nhảy đi (đó là những gì chúng tôi bảo đó).
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi.
Chúng ta không đi đâu cả.
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Đây là bữa tiệc, chúng ta có thể nhảy nếu muốn.
Hãy sôi động bữa tiệc lên, đố ai cấm được chúng ta đấy.
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Nói gì nào.
Chúng ta có thể nhảy đến tận sáng mai.
Nói gì nào.
Mọi người không bao giờ thấy đủ cả.
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi.
Chúng ta không đi đâu cả.
Bạn không cần phải hỏi đâu.
Đây là bữa tiệc, chúng ta có thể nhảy nếu muốn.
Hãy sôi động bữa tiệc lên, đố ai cấm được chúng ta đấy.
Chúng ta thuộc về âm nhạc
Bạn không cần phải hỏi đâu.
****
Đã bổ sung lyrics