Lời bài hát này hay thiệt đó!!! Nhưng nghe bằng tiếng TBN thì còn tuyệt hơn, mặc dù chẳng hiểu gì...nhưng giai điệu rất đẹp... Biết tới bài hát này qua Truyện " Hẹn gặp lại, tình yêu" của Trần Thị Phương Thảo.^^
** Vui lòng dùng tiếng Việt có dấu !
------------------------------
------------------------------
cam nhan ah, bai nay hay the ma may anh dich khac the, em dich con hay hon mac du, em la dan bk.
cha co ai noi la toi va ban.
dang tinh yeu thanh tin ban.
Buc minh
Đi học tiếng anh cô cho bài này để luyện nghe và kết quả là ko nghe được từ nào. hic. thế mới có cơ hội tìm hiểu thêm về nó và thấy nó hay như thế nào.
thật đấy!
kid203qtvn: đây là ca khúc mình nghe khi còn cấp hai...
cũng khá lâu... khi lần tiên mình gặp cô ấy.. mình cũng có cảm giác y như bài hát này..nên mình lấy nó làm cái liveshowpicture tặng cô ấy...
=====================================
Mình xinh góp một bản dịch coi như ra mắt loidich.com
==================================
Hoài anh ... anh rất yêu em..............
=============
Xin lỗi anh không định gọi em,
nhưng rồi không thể nào cưỡng được.
Anh biết mình yếu đuối, và thậm chí chẳng che giấu được niềm đau
. Thế rồi anh buông xuôi tất cả, để được nghe giọng nói của em
Không biết đã bao lần anh tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em, và có thể đã có một ai đó bên cạnh em. Nhưng em ơi có điều này anh muốn em biết.
Rằng sâu thẳm trong anh, anh cảm thấy như anh đang chết dần chết mòn, anh chỉ muốn được nhìn thấy em và đó là tất cả những gì anh mong muốn
Vida ,Hãy trả lại cho anh những ước mơ,dũng khí để anh tiếp tục sống, và cả khí trời để cho anh hít thở.
carino mio Sống không có em thế giới của anh thất trống trải. Ngày dài lạnh lẽo và đêm cô đơn . mổi đêm anh nếm phần tinh khiết nhất của nổi đau .
-anh Ước gì anh có thể nói với em rằng anh thấy đỡ hơn khi mỗi ngày trôi qua và rằng anh không còn đau khổ khi em ra đi nhưng thật sự là anh không thể tìm ra con đường của mình
day la lan dau tien minh duoc doc loi dich bai hat nay.chu bai nay minh nghe da lau lam roi no co mot phien ban tieng tay ban nha la apudo dolor.minh khong nghi rang no co y nghia hay den vay,bai hat nay gan lien voi moi tinh dau cua minh va no la ki niem dau tien cua 2 dua minh,gio day ngoi ngam nghi lai loi bai hat minh cam thay no dung voi tam trang cua minh du gio day minh va co ay da cach xa nhau ca phuong troi nhung moi khi nghe bai hat nay long minh lai noi len con song minh nho co ay da diet hon.cam on ban da dang loi dich bai nay.De minh duoc song trong ki niem dep du gio nday minh khong the duoc nghe va nhin thay co ay cuoi nua nhung qua khu van quay ve moi dem nhung ki niem van tuon chay trong minh
that deep inside me I feel like I'm dying
I have to see you it's all that I'm asking.
------------------------------
------------------------------
cam nhan ah, bai nay hay the ma may anh dich khac the, em dich con hay hon mac du, em la dan bk.
cha co ai noi la toi va ban.
dang tinh yeu thanh tin ban.
Buc minh
link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=j8PAgVvpHQ
thật đấy!
cũng khá lâu... khi lần tiên mình gặp cô ấy.. mình cũng có cảm giác y như bài hát này..nên mình lấy nó làm cái liveshowpicture tặng cô ấy...
=====================================
Mình xinh góp một bản dịch coi như ra mắt loidich.com
==================================
Hoài anh ... anh rất yêu em..............
=============
Xin lỗi anh không định gọi em,
nhưng rồi không thể nào cưỡng được.
Anh biết mình yếu đuối, và thậm chí chẳng che giấu được niềm đau
. Thế rồi anh buông xuôi tất cả, để được nghe giọng nói của em
Không biết đã bao lần anh tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em, và có thể đã có một ai đó bên cạnh em. Nhưng em ơi có điều này anh muốn em biết.
Rằng sâu thẳm trong anh, anh cảm thấy như anh đang chết dần chết mòn, anh chỉ muốn được nhìn thấy em và đó là tất cả những gì anh mong muốn
Vida ,Hãy trả lại cho anh những ước mơ,dũng khí để anh tiếp tục sống, và cả khí trời để cho anh hít thở.
carino mio Sống không có em thế giới của anh thất trống trải. Ngày dài lạnh lẽo và đêm cô đơn . mổi đêm anh nếm phần tinh khiết nhất của nổi đau .
-anh Ước gì anh có thể nói với em rằng anh thấy đỡ hơn khi mỗi ngày trôi qua và rằng anh không còn đau khổ khi em ra đi nhưng thật sự là anh không thể tìm ra con đường của mình