bản thân bài hát đã có ca từ rất ý nghĩa nhưng chỉ khi được chính MC cất lên, nó mới thật sự trọn vẹn. Bản thân mình cũng đang trải qua quãng thời gian khó khăn và thật sự, bài hát này là một động lực rất lớn...cám ơn đã chia sẻ :)
lại thêm 1 ca khúc thể hiện kỹ thuật điêu luyện của MiMi... Trên cả tuyệt vời! I can make it through the rain... Clip cũng thật tuyệt. Cô hét lên trong mưa. Đây là một trong những bài hát hay nhất của MC. Mình nghĩ vậy
Thật đáng tiếc cho mc,nếu tui biết bài hát này lâu hơn thì tui sẽ công nhận đây chính là bài hát cần cho những ai muốn vượt qua khó khăn dẫu cho mưa to ,gió lớn...dù cho có những chuyện tưởng chừng không thể vượt qua...
Ngày nay ,hát toàn bài yêu đương không..thật đáng tiếc...không còn ai viết nhạc về sự nỗ lực của bản thân...
thân :24/7/2008
Có thể vậy, có thể cô muốn nói đến cách biệt và rào cản về màu da không thể ngăn trở được sức mạnh của tình yêu. Hồi nhỏ cô luôn sống trong sự kì thị vì sinh trưởng trong 1 gia đình đa chủng tộc. Có lẽ cô muốn nhớ về những người thân của mình, tôn vinh vẻ đẹp của tình yêu giữa con người với con người
tôi thấy bài này hay...phat hành ko đúng thời điểm là 1 , nhưng clip bài này ko ăn nhập gì đến bài hát...phải chằng MC muốn cho người ta biết hoàn cảnh 1 người da trắng yêu người da đẹn của cha mẹ cô ?????
Dù nhiều bài báo nói clip này ko thành công, nhưng tôi vẫn thấy rất hay. Hay ở cách hát điêu luyện, giai điệp và ca từ đẹp, ý nghĩa.
Sao cứ phải lấy doanh thu, con số,... để đánh giá mức thành công hay ko thành công nhỉ?? Nghe nhạc là nghe = đồi tai và con tim. Chẳng phải điều gì trên báo đài là đúng. Hãy dùng nhận định của riêng mình mà đánh giá, chớ chạy theo người khác.
mariahcarey nhu mot chang trai co nhieu phep la cau co the cam nhan dc moi dieu mot ngon ngu va roi hai cau noi cua long yeu thuong da gup cau bung tinh dich ra nhieu ban nhac
mariah như con chim bừng tỉnh giấc trong cơn mưa giông ,cất tiếng hót tuyệt dịu xoá đi chính nỗi sợ hãi của bản thân,dũng cảm chắp đôi cánh ướt sũng vì mưa, tìm con dường dẫn về chốn cũ .Giọng ca với 2 âm vực, 1 trầm dịu, 1 lành lót vút cao của cô khiến cho bao trái tim ngừng lại, run rẩy ,và đập mạnh mẽ hơn, sôi động hơn.Bài hát khẳng định tên tuổi của cô,
Ngày nay ,hát toàn bài yêu đương không..thật đáng tiếc...không còn ai viết nhạc về sự nỗ lực của bản thân...
thân :24/7/2008
Sao cứ phải lấy doanh thu, con số,... để đánh giá mức thành công hay ko thành công nhỉ?? Nghe nhạc là nghe = đồi tai và con tim. Chẳng phải điều gì trên báo đài là đúng. Hãy dùng nhận định của riêng mình mà đánh giá, chớ chạy theo người khác.