Xem tất cả cảm nhận loidich21367

2 cảm nhận của thành viên

...
poldpham 25-08-2011
so sad!:(

...
rainy_gay 25-08-2011
Che giấu con tim



Đó là cách mà câu chuyện đã diễn ra

Em đã tình cờ gặp ai đó

Mà đã làm em ngẩn ngơ

Mà đã làm em ngẩn ngơ.

Trong những ngày tối tăm nhất đời em

Anh đã lấy đi buồn phiền và khổ đau của em

Và chôn vùi chúng, anh đã chôn vùi chúng mãi mãi.





Và em ước rằng em có thể nằm bên cạnh anh

Khi một ngày lại kết thúc

Và thức dậy với khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời sáng sớm

Nhưng cũng giống như mọi thứ em biết

Em chắc chắn rằng một ngày nào đó anh sẽ ra đi

Vì thế mà em sẽ dành cả đời này để che dấu con tim

Và em sẽ chẳng thể dành hết đời mình để cất con tim này.



Em đưa anh đến sân ga

Và đặt một nụ hôn lên trán anh

Em đã thấy anh vẫy chào

Em đã nhìn anh vẫy chào

Rồi em về lại ngôi nhà chọc trời ấy

Những ánh đèn Neon và những trang giấy mòn mỏi

Nơi mà em gọi là nhà

Em gọi là đó là nhà.



Và em ước rằng em có thể nằm bên cạnh anh

Khi một ngày lại kết thúc

Và thức dậy với khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời sáng sớm

Nhưng cũng giống như mọi thứ em biết

Em chắc chắn rằng một ngày nào đó anh sẽ ra đi

Vì thế mà em sẽ dành cả đời này để che dấu con tim

Và em sẽ chẳng thể dành hết đời mình để cất con tim này.



Em đã thức dậy với cảm giác lòng nặng trĩu

Em sẽ trở lại nơi em đã ra đi

Cơn mưa sáng sớm

Cơn mưa sáng sớm

Và anh có biết em khao khát rằng anh sẽ ở đây

Nhưng con đường ngày xưa đã mang em trở lại

Đang gọi em về nhà

Đang gọi em về nhà



Và em ước rằng em có thể nằm bên cạnh anh

Khi một ngày lại kết thúc

Và thức dậy với khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời sáng sớm

Nhưng cũng giống như mọi thứ em biết

Em chắc chắn rằng một ngày nào đó anh sẽ ra đi

Vì thế mà em sẽ dành cả đời này để che dấu con tim

Và em sẽ chẳng thể dành hết đời mình để cất con tim này.