Xem tất cả cảm nhận loidich2310

18 cảm nhận của thành viên

...
cuongn4 08-10-2011
hay lắm bạn ah. Cảm ơn nhiều nhé
...
tieuthu_minh_ha_719 22-09-2011
hem co chi ban ah!^^

...
dungrinh-smile 01-05-2011
hay thiêt ấy.. thanks dã post nó nên naz
...
be_ha 01-05-2011
Hay quá! Mình nghe bài này trong Dream High mà nghiền luôn rùi >.
...
zinzinloveyou 25-03-2011
lời dịch này chuẩn nhất :X

...
zinzinloveyou 25-03-2011
Có một bài hát trong tâm trí em

Em đã luôn cố viết đi viết lại bài hát ấy

Em bị đánh thức trong cái lạnh vô ngần

Nhưng anh hát cho em nghe biết bao lần



Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em



Hát cho em nghe bài hát của những vì sao

Trong thiên hà của anh, ta nhảy múa và cười đùa không dứt

Mỗi khi những ước mơ của em dường như quá xa vời

Anh lại hát về những dự định của đôi ta



Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em



Em trao cho anh số phận của em

Em trao cho anh cả bản thân em

Em muốn bản hòa âm có tiếng hát của anh cất lên

Rồi em có thể hoàn trả lại nó



Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em
...
black_princess 12-03-2011
bản dịch chính sai lung tung cả=))
...
chaikocute 03-03-2011
wa' hay. >_
...
JOS_TVT 20-02-2011
quá hay! :D
...
chaikocute 20-02-2011
hay wa'
...
dobichngoctb 19-04-2010
@davionsknight mình với bạn trùng gì nhỉ?
...
davionsknight 19-04-2010
ạc !!! trùng với bạn dobichngoc rùi sao đăng chung dị
...
davionsknight 19-04-2010
link Zing nghe hem đc em sữa lại nghen !!
...
ngocduy245 08-11-2008
bài dịch hay đấy :D
...
baomuahe_2820 19-10-2008
hay lam ha ah ! co len nhe ban toi !
...
tieuthu_minh_ha_719 17-07-2008
hehe vừa dc chi bích khen vui quá em cảm ơn chị nhiều
...
ken_thuhien 05-07-2008
ehehhee ! ca khuc' nay' trong film: bc' ngoat dang' nho !!! thao nao' nghe quen quen
...
Ngọc 26-06-2008
Only hope
Đăng bởi: Haku
Có một bài hát trong tâm trí em
Em đã luôn cố viết đi viết lại bài hát ấy
Em bị đánh thức trong cái lạnh vô ngần
Nhưng anh hát cho em nghe biết bao lần

Em cúi đầu
Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi
Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi
Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em

Hát cho em nghe bài hát của những vì sao
Trong thiên hà của anh, ta nhảy múa và cười đùa không dứt
Mỗi khi những ước mơ của em dường như quá xa vời
Anh lại hát về những dự định của đôi ta

Em cúi đầu
Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi
Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi
Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em

Em trao cho anh số phận của em
Em trao cho anh cả bản thân em
Em muốn bản hòa âm có tiếng hát của anh cất lên
Rồi em có thể hoàn trả lại nó

Em cúi đầu
Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi
Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi
Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi
Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em