Xem tất cả cảm nhận loidich4221

4 cảm nhận của thành viên

...
Joey_Jordison 20-02-2009
Ánh lửa yếu ớt của ngọn nến
Của cuộc sống tao đang dần tàn
Như một ánh lửa nhỏ giữa cơn mưa phùn
Không có chút hy vọng
Không có ánh sao trên bầu trời của tao
Với đôi cánh đã gãy, không thể bay cao

Một đêm khác, một cái chết khác
Tái nhợt vì cơn gió buốt
Tao sẽ để cơn gió thổi tắt ánh sáng
Bởi điều đó sẽ càng đau mỗi khi tao chết

Không còn sức để chiến đấu
Tao không thể có 1 đêm khác
Tao không thể có nó ít hơn
Thú tính của thiên thần sa ngã xuyên qua từng ngón tay tao
Giống như máu chảy ra khỏi đôi tay tao
Sáp của ngọn nến đen đã chôn vùi tao

Một đêm khác, một cái chết khác
Tái nhợt vì cơn gió buốt
Tao sẽ để cơn gió thổi tắt ánh sáng
Bởi điều đó sẽ càng đau mỗi khi tao chết
...
Ngọc 31-07-2008
níu hông phải link mp3 đúng thì cứ xóa link ý đi để bài thành Nolink cho bro Canna fix nhen.. :D
...
caodeptrai 31-07-2008
@ ngọc: à ! bài đó thấy no link thì sửa lại! hok nghe dc hả?
...
Ngọc 31-07-2008
Dịch giả caodepzai vừa sửa gì trong này áh .. link mp3 sai òi kia, là link của nhaccuatui ..