Thực ra cơn mưa trong bài hát này là hình ảnh ẩn dụ của chiến tranh mà Mĩ tiến hành xâm lược Việt Nam (54-75), còn chỗ này muốn nắm rõ phải tìm hiểu thêm chút: "Five year plans and new deals, Wrapped in golden chains/hững kế hoạch 5 năm và ý tưởng đổi mới được bọc trong những sợi xích vàng." Ở đây muốn nói tới những kế hoạch 5 năm và ý tưởng đổi mới của tổng thống Mĩ Franklin D. Roosevelt những năm 30 mang những định hướng tốt đẹp thì giờ đã theo hướng lệch lạc hay giờ đã bị bày trong tủ kính. Hầu hết các ban nhạc, đặc biệt là những rock band ở những thập niên 60-70 đều bị ảnh hưởng ít nhiều từ chiến tranh Việt Nam và những biến động trong xã hội Mỹ thời kỳ này, nên ý tưởng và Lyric của họ thường rất khó hiểu.