Xem tất cả cảm nhận loidich87

129 cảm nhận của thành viên

...
ntbangchau 08-06-2016
Lời dịch chưa hay. để có thời gian dịch lại đã.
...
vinaikhuynhthanh 16-03-2015
thật là hay quá, dường như bất kì ca khúc nào của nhóm cũng làm mình rung động.
...
summer_rain_2009 12-12-2013
hay qua, co 1 noi buon khong the dien ta
...
vietgift 12-12-2013
Không còn lại gì cho em

Cũng chẳng còn lại gì cho anh...
...
Kelly_W.F 04-12-2013
Bài hát gợi lại nhiều xúc cảm.
...
dr.khuchiep 25-06-2013
(viết có dấu nhé - Mỳ)
...
nhucanhchimtroi2212 09-11-2012
Bài này nghe buồn thế!
...
chipnino 16-07-2012
hix..-_- xuc dong day wa!! O oe o oe
...
nguyendinhvan_95 16-06-2012
hay ghe!
...
bongnhixinhdep 24-05-2012
very very good!!!
...
loidich.com 23-05-2012
(viết có dấu nhé)
Anh ngoi day giua khoang khong gian vo tan ko bit phuong troi nao de di ko con j cho ko con j cho e .. A bit do la li do e roi xa a...
...
loidich.com 23-05-2012
(viết có dấu nhé)
Tinh yeu la mot Ao mong ma Anh dang co quen ... Bai hat lam cho tam hon t Xao xuyen tinh yeu co the den tu hai nguoi hay chi don phuong thoi Nhung no la Nhung ko niemeyer dep kho quen
...
truongduylong81 21-05-2012
Em là người khơi nguồn tình yêu,

Để giờ chính em lại là người dập tắt.

Và chỉ mình anh là người duy nhất,

cảm thấy mình mất mát mà thôi!

I'm in suffering...:((
...
truongduylong81 21-05-2012
empathy
...
anhtuanhem 22-03-2012
tôi cũng vậy. đã lâu lắm ko nghe lại bài này, giờ nghe lại thì cảm xúc của năm lớp 12 lại ùa về.
...
yaiba2811 16-03-2012
That's why nhạc việt chả bao giờ chạm đít nổi nhạc tiếng Anh...
...
binhminhvp 15-02-2012
Lâu quá rồi mới nghe lại, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, một bài hát tuyệt vời, lãng mạn, sâu lắng.
...
vanhaxl 31-10-2011
this song has expressed my case particularly



hix :((:(((
...
vanhaxl 30-10-2011
romantic song
...
ankhe_03 09-10-2011
Lau lam moi nge lai bai nay.good!
...
bongua.na 25-09-2011
Lời bài hát và cả nhịp điệu nhạc rất hay. Em rất thích nghe nó, nghe mãi mà vẫn thích. Mỗi khi nghe bài hát này mình lại nhớ đến tên đó, người mình đang chờ..:)
...
theanh892009 13-09-2011
tớ đã nói là sẽ giết chết tình yêu của t dành cho ấy,nhưng sự thật là tình yêu đó chưa bao giờ chết.để vẫn được ở bên cạnh ấy,tớ đành phải chôn sâu nó trong lòng mình.yêu ấy nhiều...

...
swan0007 28-07-2011
bị cuốn hút từ điệu nhạc đầu tiên cất lên...

baby won't you tell me why...
...
tanmuivt 08-07-2011
B ơi S nhớ B nhiều lắm, đây là bài hát tiếng anh S thik nhất, mong 1 ngày B cũng nhớ đến S...
...
lackyboy_qb1992 25-04-2011
Em là người khơi nguồn tình yêu,

Để giờ chính em lại là người dập tắt.

Và chỉ mình anh là người duy nhất,

cảm thấy mình mất mát mà thôi!



tại sao e lại đối xử với a như vậy.sao lại làm a đau khổ như thế này
...
vuong_dat831 02-04-2011
1 bài hát e đã tặng a cùng bao kỉ niệm ngọt ngào . H ak . Tình cảm trong a đã chết từ lâu . Giờ cách xa mà tim anh băng giá . Làm sao đây . Làm sao để nói lên lời chia tay mà khồng làm e đau khổ ?
...
khuongcoi 28-03-2011
minh rat thich bai nay:)0



...
phogioz8x 19-03-2011
Không rõ ràng ko lý do e đến với tôi cũng như ánh sao băng chúng ta cùng nhau ngắm đêm nào,nhưng lời nguyện ước của tôi chưa thành hiện thực thì e đã rời xa.Tôi biết trong e hình ảnh người con trai bên cạnh nhà ko bao giờ hay ít nhất là lúc này chưa có ai thay thế được.Tôi ko buồn ko giận e vì con đường này tôi đi là do tôi chọn lựa.Ngã 3,e hạnh phúc-tôi yên tâm nhưng thẳm sâu trong lòng tôi ước muốn hạnh phúc ấy là do tôi và em cùng xây đắp.Let is be-Cầm lên được thì buông xuống được -không phải là châm ngôn của tôi hay sao nhưng sao lòng thấy nhói đau......
...
duynguyen009 27-01-2011
Năm 1987, ca sĩ kiêm tay đánh Keyboard Jascha Richter và tay trống Kåre Wanscher học ở trường trung học tại Aarhus, Đan Mạch , họ thấy tay guitar Mikkel Lentz với nhóm của anh ta Rocking Studs và hỏi anh này việc thành lập ban nhạc. Một năm sau thì Søren Madsen gia nhập nhóm kiêm tay đánh bass.



Ban nhạc khởi đầu sự nghiệp tại Aarhus tháng 5 năm 1988 và sau đó tham gia cuộc thi tài năng âm nhạc thường niên của thành phố. Ban nhạc này giành được chức vô địch và phải quyết định đặt tên nhóm. Trong một buổi phỏng vấn Richter thừa nhận ban nhạc được đặt theo tên của Michael Jackson :"Giống như các ban nhạc tên Johnny Hates Jazz và Frankie Goes tới Hollywood. Chắc chắn, tôi đã từ chối gọi với cái tên đó nhiều lần. Nhưng khi chúng tôi thành công quá nhanh thì chúng tôi phải gắn với nó vậy, qua thời gian thì tôi cũng quen với cái tên" (Thời báo Đài Bắc, 06 07 2007)



Một thành viên của ban giám khảo cuộc thi, J.P. Anderson, trở thành ông bầu của nhóm. MLTR bắt đầu các buổi biểu diễn nhưng đến năm 1991 mới ra album đầu tay "Michael Learns to Rock,". Một single của album , "The Actor," dành vị trí đầu bảng xếp hạng Đan Mạch và cũng dành các vị khả quan ở các bảng của Na Uy, Thụy Điển, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines.



Năm 1993, MLTR phát hành album Colours, album đã bán được 1 triệu bản. Album gồm các đĩa đơn như "Sleeping Child" "25 Minutes" và "Out of the Blue." Ban nhạc sau đó thực hiện tour diễn Châu Á đầu tiên. Hai năm sau họ ra album Played On Pepper, bán được 1.2 triệu bản, ban nhạc có tour diễn với 25 buổi biểu diễn tại 10 quốc gia. Các ca khúc đình đám của album này bao gồm "That's Why (You Go Away)" và "Someday."



Album Paint My Love ra mắt năm 1996 và bán được 3.4 triệu bản. Ban nhạc cũng được chọn là ca sĩ mở đầu cho lễ kỉ niệm Hồng Kông trở về Trung Quốc Đại lục ngày 6 tháng 6, 1997. CD thứ 4 của nhóm, "Nothing To Lose," phát hành tháng 9, 1997.



Sau đó, MLTR tạm nghỉ một thời gian dành cho gia đình, và phát triển các dự án riêng hoặc hợp tác với các nghệ sĩ khác. Dù vậy, Richter vẫn viết vài ca khúc mới và bài thánh ca "Strange Foreign Beauty" được bổ sung vào album những ca khúc đình đàm nhất phát hành năm 1998 của nhóm.



Năm 2000, Søren Madsen rời nhóm để phát triển sự nghiệp solo, 3 thành viên còn lại vẫn tiếp tục và sau đó cho ra đời album "Blue Night", album giành được đĩa bạch kim ở Đan Mạch và bán chạy tại Châu Á. Ban nhạc này đóng góp thêm những thành công tại Châu Á nhờ một ảnh sạch, hát tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2, đồng thời lời các ca khúc dễ nghe và dễ thuộc (thời báo Đài Bắc, 06 07 2007).



Album "Take Me To Your Heart" (2004) chủ yếu tập trung vào thị trường Châu Á. Ca khúc "Take Me To Your Heart" là bản cover của bài "Goodbye Kiss 吻别" của Jacky Cheung và sau đó nó trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam và Đài Loan. MLTR hát song ca bài "Take Me To Your Heart" với ca sĩ Trung Quốc Hu Yanbin vào lễ kỉ niệm năm mới tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ban nhạc cũng có một ca khúc song ca với thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Shinhwa, Shin Hye-sung.



Năm 2007, ban nhạc cho ra album "The Best of Michael Learns to Rock Live" và thực hiện tour diễn tại Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan và Singapore.

...
duynguyen009 27-01-2011
bài này là hay nhất của MLTR đấy