. Lời Dịch
  • Tên bài hát
  • Trình bày
  • Sáng tác
  • Dịch bởi
  • Đăng bởi
  • Sửa bởi
  • Thể loại
  • Nội dung bài hát
  • ... Thành viên
    • Đăng nhập bằng Facebook
    • Đăng nhập bằng Gmail
    • Đăng nhập bằng Yahoo
    • Đăng nhập cũ
    • Hỗ trợ Lời Dịch
  • Trang chủ
  • Tìm nhanh bài hát
  • THỂ LOẠI
  • CA SĨ
  • PLAYLIST
  • Top
    • TOP Trong Ngày
    • TOP Trong Tuần
    • TOP Trong Tháng
    • TOP
    • Covers
    • Quà tặng
    • Bình luận mới
  • Chuyên Mục
    • Luyện Nghe
    • Học Từ Vựng
  • Thành Viên
    • Đăng lời dịch
    • Đăng yêu cầu
    • Góp ý
    • Chuyển ngày s.dụng
    • Thành viên vàng
    • Danh sách thành viên
  • Liên hệ
  • 23043 bản nhạc
  • 1,296,350 thành viên
  • 5 yêu cầu
© 25-10-2007
Lời Dịch
vothithuytham
HCM
0 Bài Dịch
0 Bài Đăng
Kết bạn
  • Họ tên: võ thị thúy thẩm
  • Ngày sinh: 24-12-1987
  • Giới tính: Nữ
  • Điểm: 0
  • Lượt xem: 1747
  • Chỉnh sửa: 0
  • Anh ngữ: Trung cấp
  • Học vấn:
  • Ngày tham gia: 23-06-2010
  • Lần cuối online: 11-07-2011
Các cảm nhận của vothithuytham
  • 22-12-10 It's Not Goodbye Thật ra, em không mạnh mẽ như vẻ bên ngoài anh trông thấy đâu anh ạh, việc tỏ ra mạnh mẽ trước một người trở nên khó khăn nhiều hơn khi lòng cứ mãi nghĩ về người đó. Mưa giông có thể vùi lấp em, thời gian có thể cuốn trôi em, em vẫn luôn cố ngoi ngóp, tìm kiếm cơ hội, chỉ mong anh cũng sẽ luôn cố gắng như anh từng có thể, để hàn gắn lại trái tim đang vỡ vụn trong em. Em sẽ chẳng bao giờ nói từ biệt, vì em tin chắc một kia chúng ta sẽ gặp lại, vào cái thời khắc đó, em sẽ đứng đợi anh, chính nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và chúng ta sẽ nói " hello" như ngày nào. Ngày ấy, nước mắt sẽ ngừng rời, em một điều em sẽ chẳng thể nào phủ nhận được rằng sự cách chia không phải là lời ly biệt. Em thuộc về anh, ngoài anh ra, em sẽ chẳng thuộc về nơi nào.
  • 22-12-10 Still Loving You Bạn thân mến, bạn không nên quá day dứt và đau lòng như thế, con người ta gặp nhau là do duyên số, và có thể cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc hay không cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nếu 2 người thật sự yêu nhau và thuộc về nhau thì thời gian không là vấn đề, những sự nhầm lần, hay cơ hội gặp biểu lộ, thể hiện tình cảm có mất đi...thì một ngày kia, cơ hội vẫn sẽ đến nồng nàn và mạnh liệt hơn trước gấp nhiều lần bởi sự dồn nén và chất chứa...bạn sẽ cảm nhận đấy đủ một cách viên mãn
  • 21-12-10 Still Loving You tình yêu mà bạn, thường nhuốm màu biệt ly thì nó mới tha thiết và lãng mạn được
  • 21-12-10 Still Loving You wow, ngạc nhiên quá! mình cũng không ngờ bạn cũng kết thúc bài cảm nhận bằng chữ "still loving you", chỉ có điều là mình để cho tình yêu ấy ra đi, còn bạn thì quyết tâm dành lại nó!hihii
  • 21-12-10 Still Loving You Anh có thể làm được không? Anh sẽ có thể hàn gắn những tổn thương đã qua sao? Em có thể đặt niềm tin vào anh một lần nữa không? Đây không phải là lần đầu tiên, em cho anh cơ hội để sửa chữa, nhưng có lẽ mọi chuyện chẳng khá hơn là mấy anh ạh, anh đã không tôn trọng niềm kiêu hãnh của em, anh làm em thấy mình bị tổn thương... nếu chúng ta ở bên cạnh nhau mà chẳng còn thấy vui, thấy hạnh phúc, mà chỉ là nơi để ấm ức, trút những hờn ghen...thì hãy để 2 cả hai chia tay trong êm đẹp...anh có nghĩ thế không? Em biết anh vẫn còn rất yêu em, anh mong chúng ta sẽ có thể trở lại,...em cũng vậy anh ạh, em cũng vẫn yêu anh....nhưng em đã suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều ...sẽ không thay đổi được gì đâu...tính em nó vốn là thế rồi, em sẽ chẳng thay đổi và em cũng không muốn thay đổi, và anh cũng không khác gì em, anh cũng có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của riêng mình, em rất hiểu và biết điều đó...thế nên, chúng ta nên dừng lại ở đây, và mở cho nhau một lối đi riêng...trên dòng đời xuôi ngược, biết đâu sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc ấy chúng ta có thể mỉm cười chào nhau những người bạn thân, anh nhé. still loving you.....
  • 21-12-10 Tomorrow Will Come Từng ngày hiu quạnh trôi qua trong cuộc đời em, em mãi nghĩ về ngày hôm qua, về những gì chúng ta đã trải qua, bồi hồi và thổn thức, em mãi mong chờ một ngày mai, một ngày mai không xa, anh sẽ lại trở về, chúng ta sẽ cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu ngày nào đắm say. Anh có thể biết được rằng, sự cô quạnh quanh em khi anh cất bước ra đi, mọi thứ trở nên quá mơ hồ và chẳng còn ý nghĩa nữa.....em nhẹ nhàng bước đi trên đường, ghế đá, hàng cây, quán ăn, góc phố...mọi thứ sao quá rõ ràng, hình ảnh của anh và em ngày nào hiển hiện chi tiết....trái tim em chợt xuyến xao, nhói lên từng cơn quặn thắt....những tháng ngày hai ta đã cùng nhau thêu dệt biết bao là mộng đẹp......ngày mai sẽ đến phải không anh? ngày anh sẽ trở về, tình yêu nhất định sẽ dẫn lối cho anh trở về bên em. chúng ta sẽ cùng sống lại những ngày tháng êm đềm của thuở nào, có được không anh?
  • 21-12-10 Over And Over Anh có thể tưởng tượng được những ngày tháng này, em hạnh phúc như thế nào không? Anh quả thật đã đến bên đời em, anh là giấc mơ của em, một giấc mơ đã trở thành sự thật. Một sự thật, em chẳng bao giờ dám mơ tưởng, nó như việc em mong muốn vươn đến mặt trăng....nhưng đây là sự thật có phải không anh? Anh đã đến với em, và xin anh hãy ở lại cùng em mãi mãi, cho niềm hạnh phúc này là vĩnh cửu, cho trái tim em mãi ấm nồng, cháy bỏng trong tình yêu anh. Dù cho mùa đông có tới, cây lá rụng tả tơi, thì tình em trao anh vẫn ấm ấp, nồng nàn, chẳng bao giờ có thể úa tàn......Em yêu anh, yêu anh bằng tất cả lòng chân thành.
  • 21-12-10 A Shoulder To Cry On cám ơn anh, người bạn của em, người em mà em luôn có thể tin tưởng, người mà mỗi khi em đau khổ, anh luôn có mặt bên em, sẽ chia sẻ cùng em nỗi đau, gánh vác cùng em nỗi buồn......anh cho em một bờ vai để có thể tựa vào, để em có thể khóc thỏa sức mình, em có cảm giác bờ vai anh vững chãi và mạnh mẽ biết bao nhiêu...dù cho cả thế giới này có sụp đỗ, em vẫn mình sẽ không cô đôn vì đã có anh luôn bên cạnh......Anh thật cao thượng biết bao nhiêu....nhưng anh ơi, em biết phải làm sao......em biết anh đã cố gắng rất nhiều, chờ đợi em bất kể thời gian có dài đằng đẳng.......em thấy mình mạnh mẽ và kiên cường hơn khi cuộc sống này có sự xuất hiện của anh........nhưng em lại không thể.....em không thể nắm tay anh, đi cùng anh hết cuộc đời này......mong anh hãy hiểu cho em........
  • 18-12-10 Love To Be Loved By You Anh àh, chẳng phải anh đã đi nửa vòng trái đất để tìm gặp em hay sao? Trong ngần ấy năm, anh thèm để ý đến một ai, cho đến cái ngày anh gặp em, và mọi chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở cuộc gặp gỡ như những người bạn, nhưng anh đã không làm như thế, anh tiến một bước xa hơn và vào thẳng trái tim em, bằng sự quan tâm và chở che của anh, tình yêu chân thành và ấm áp từ phía anh đã dần sưởi ấm cõi lòng băng giá của em, em đã đón nhận tình yêu đó của anh, nhẹ nhàng và thuần khiết. Anh đã yêu và được yêu bởi em, giấc mơ của anhh đã trở thành hiện thực cho đến một ngày anh gặp em. Cảm giác trước nay anh chưa từng có hay đã mất từ lâu nay dường như xuất hiện hay được hồi sinh. Và đến một ngày, anh lại hoài nghi tình cảm chân thành em dành cho anh. Anh lại nghĩ mình quá ngây thơ, mãi theo đuổi những gì không tưởng????? sao anh lại có thể nói ra những lời ấy với em, anh làm em thấy tổn thương biết chừng nào anh có biết không? Tình yêu đâu phải là một trò chơi, em càng không phải là một người thích đùa giỡn với tình yêu, bao ngày tháng qua, chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh như thế nào sao anh? Anh nói đi, chuyện gì đang xảy ra thế anh, em cần phải biết, và chúng ta cùng nhau giải quyết.....mình đã cùng nắm tay nhau đi qua hơn nửa chẳng đường, để đến bến bờ hạnh phúc....sao anh lại muốn bỏ em lại mình em trên đại lộ mênh mông này hả anh?
  • 16-12-10 You're My Everything Em vẫn nhớ như in cảm giác ấy, cảm giác lần đầu tiên đặt nụ hôn lên môi em, cảm xúc trong anh và em tuôn trào, em có cảm giác như lúc ấy thời gian dừng lại, và thế giới chỉ còn anh và em, cảm giác mơn man, nồng đượm theo dòng máu nóng chạy khắp cơ thể em, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve em, em chìm trong nụ hôn nồng nàn đầy khát khao. Em đã biết thế nào là hôn, thế nào là cảm giác yêu và được yêu, con tim em đập rộn ràng, làm em muốn nín thở, người nóng ran, cảm giác lâng lâng, chân như không chạm đất.....em dang mình trên bãi biển, ngắm nhìn bầu trời xanh với những đám mây đang trôi hờ hững, từng đợt sóng biển tạt vào người em, phía chân trời hoàng hôn đỏ rực, đúng là hoàng hôn trên biển, đẹp thật. em thích được ngồi trên bãi biển, tựa đầu vào vai anh, mình cũng ngắm hoàng hôn của những buổi chiều thơ, cùng chiếm ngưỡng bình minh trên biển với những tia nắng hồng ấm áp...em yêu anh, và yêu anh thật nhiều, nhiều hơn cả em yêu chính con người em, khi bên anh, em cảm thấy mình được chở che, em cảm nhận mình như vừa được tiếp thêm sức mạnh, sự kiên cường, để có thể ra khơi, đương đầu với mọi cơn sóng dữ.....em đã có thể và có thể làm nhiều, nhiều lắm anh ạh.....nhưng...nhưng anh đã rời bỏ em, để mình em với nỗi cô đơn, quạnh quẻ....em ngồi đây, với bóng đêm bao phủ, nhìn về trời xa xa kia, và tự hỏi, em đã làm điều gì sai hả anh??????????
  • 15-12-10 Just The Way You Are có thật thế không hả anh? có phải là trong đôi mắt anh, em lúc nào đẹp, rạng rỡ và lung linh hả anh? anh có thực sự say mê khi nhìn em cười, khi ngửi mùi thơm trên tóc em, anh nhìn thấy trong đôi mắt em những tia sáng, sáng hơn cả những vì sao trên bầu kia, có phải thế không anh? anh àh, em không tự tin đến thế đâu anh? em không cảm nhận vẻ đẹp cái mà anh nhìn thấy nơi em. em luôn hồi hộp và lo sợ, một ngày đó anh sẽ theo đuối và say đắm trong một vẻ đẹp kiều diễm khác. anh sẽ mãi là anh, như những gì anh đã nói, sẽ mãi là như thế có phải không anh?
  • 09-12-10 Boulevard Em không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào, khi anh nói ra lời chia tay, trái tim em dường muốn vỡ vụn khi nghe những lời ấy, anh nói cho em biết tại sao vậy chứ, tại sao hả anh, em nào có làm điều gì sai, em cũng chẳng để anh buồn vì em một lần nào, nhưng anh đã làm em khóc vì anh, em đã khóc như mình chưa từng khóc bao giờ, cái khoảng khắc ấy, em thậm chí có thể quỳ xuống chân anh, để cầu mong anh suy nghĩ lại, về tình cảm mà ta đã đắp xây, thế nhưng, em không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như thể, anh đã ra đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại. mỗi ngày mặt trời vẫn mọc, đỏ rực từ đằng đông, sao trong đôi mắt phủ đầy tuyết trắng của môt mùa đông ảm đạm và giá lạnh. nỗi đau trong em sẽ chẳng thể nào nhạt nhòa, anh sẽ chẳng bao giờ biết được, và anh sẽ càng sẻ bao giờ trở lại để giúp em xoa dịu nỗi đau ấy, dù chỉ một lần, em đã dự định ra nhiều kế hoạch trên con đường tình yêu của chúng ta, nhưng tất cả giờ đây đã bay theo gió ngàn xa.
  • 06-12-10 Hello Em đã từng yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh cũng cảm nhận được điều đó mà đúng không anh? anh đã ở trong tâm trí em và chỉ duy nhất mình anh thôi, có đôi lần trong giấc mơ của em, em lại được gặp anh, em lại hôn anh như em đã từng hôn, sự đáp trả của anh tao nên cảm giác mạnh mẽ trong em. Nhớ lại ngày nào, em vẫn luôn mong một ngày, sớm mai thức dậy có thể nhìn thấy anh ngay bên cạnh em, em nở nụ cười âu yếm và nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn trìu mến. Mỗi một ngày trôi qua, em vẫn luôn tự hỏi, lúc này đây, anh đang làm gì, anh có nhớ đến em như em đang nhớ anh hay không, và ở một nơi nào đó, anh có cảm thấy đơn độc, và sự lãng tử của anh có làm ai đó yêu anh không? Em lo sợ, sợ anh bước qua đời em như một giấc mơ. Nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em nồng nàn, nụ cười ấm áp của anh, em biết anh cũng yêu em nhưng rồi mọi chuyện đã trôi qua như một giấc mơ đúng không anh, anh đã bước cuộc đời em, và anh cũng đã bước ra, để lại cho vết thương đang rên rỉ. chào anh, có thể anh không phải là người mà em đang tìm kiếm. Giờ đây, nỗi đau đã đi qua, em vẫn chờ đợi và hy vọng, hoàng tử của em sẽ đến, và sẽ không giống như anh, anh ấy sẽ ở lại cùng em mãi mãi, mãi mãi.
  • 06-12-10 Woman In Love em biết dù có trùng dương xa cách, nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, em nghe được anh nói, hãy cố gắng lên anh nhé, con đường sẽ không còn dài và xa nữa đâu, em yêu anh, và em sẽ làm tất cả, để có anh mãi bên cạnh em, sống trong tình yêu nồng nàn của hai trái tim khát khao yêu thương. Em tin tưởng và hy vọng vào anh thật nhiều, anh là chốn bình yêu mà có thể nương tựa, dù em có trượt chân và vấp ngã trong sự mỏi mòn, xin anh hãy đến và nâng em dậy, em chỉ là một phụ nữ, một phụ nữ đang yêu, sống trong tình yêu và sự chở che của anh, vượt qua con đường đợi chờ để đến với ngày hạnh phúc, ấm áp trong vòng anh.
  • 09-10-10 KaChing ( Hit song) mình đồng ý, chúng ta đang sống trong một thế giới tham lam, nó dạy ta kiếm càng nhiều tiền càng tốt và sau đó đi lang thang và xài nó một cách vô bổ

Danh mục

Cập nhật thông tin Giao diện Cảm nhận Được cảm nhận Thể loại Ca sĩ Playlist Bài dịch Đổi mật khẩu