×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi nhắm nghiền đôi mắt
Ngọn đèn đã tắt
Hương thơm của mật ong dại và sương đêm lan tỏa
Những trò chơi thời ấu thơ
Những khu rừng và mặt hồ
Những dòng suối trong vắt
Những món đồ chơi của ngày xưa.
Những thảm cỏ nơi thiên đường
Những đoá hoa tuyệt vời
Và những kho báu được chôn giấu
Trong thảm cỏ đời người
Thảm cỏ nơi thiên đường của tôi
Một trái tim đã đóng băng lăm năm
Ở một nơi mà người ta vẫn gọi là nhà
Trôi qua theo miền kí ức
Thảm cỏ thiên đường
Chiếc ghế bập bênh không còn người hay mơ mộng
Chiếc xích đu gỗ cũng chẳng có tiếng cười?
Hộp cát không có những chàng lính đồ chơi
Và cũng chẳng có những cuộc đuổi bắt trong kì lễ nôen.
Tưởng tượng tới cuộc sống
Những đóa hoa héo tàn, Những kho báu vẫn đư
Xem Toàn Bộ Bài Hát