×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi băng qua dòng sông
Đổ vào biển cả
Nơi những người hoài nghi không thể nào tin được
Và tôi bới tìm nơi mặt đất
Bền bờ địa ngục
Mất hết sự giúp đỡ và tôi ngã xuống trong máu
Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi không muốn đánh mất tầm nhìn!
Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi cần biết cái giá của đấu tranh!
Tôi đã quá phung phí
Những viên thuốc và rượu
Tôi đang lần theo xuống phòng bi-a
Tôi uống cạn nước đọng lại từ một cơn bão
Tôi nhóm một mồi lửa chỉ để nhìn thấy ngọn lửa
Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi không muốn đánh mất tầm nhìn!
Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi cần biết cái giá của đấu tranh!
Tôi băng qua sa mạc
Đến với vùng núi cao
Và tôi tìm thấy nơi hè đường để hạ gục những kẻ dối trá
Nhưng n
Xem Toàn Bộ Bài Hát