×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi đang về nhà
Tôi đã phiêu bạt quá lâu rồi
Em có còn nhớ tôi không?
Tôi ra đi
Tôi lại làm rối tung mọi thứ lên rồi sao?
Tôi mơ màng
Bao nhiêu lâu rồi bên tôi thiếu em
Đau nhói!
Vết thương nhức nhối!
Hồn tôi rã rời
Hồn tôi rã rời
Tôi đã xa thật xa
Khi tôi nhìn thấy gương mặt em
Lòng tôi bùng cháy
Con tim tôi bùng cháy
Em không cô quạnh
Biết rằng tôi xa nhà
Em có còn nhớ tôi không?
Tôi lại ra đi
Liệu em có chờ tôi nữa chăng?
Tôi gào thét
Không còn nữa những ngày tôi vừa trải qua
Giường chiếu lạnh lùng, đơn côi
Vòng tay đâu thấy, chỉ chăn lạnh vỗ về
Thế giới đã ngừng quay rồi sao?
Muôn đời ta sẽ xa nhau?
Vĩnh viễn xa nhau sao em…
Tôi đang về nhà
Tôi đã phiêu bạt quá lâu
Tôi đang về
Em có còn nhớ tôi chăng?
Xem Toàn Bộ Bài Hát