×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Đêm muộn em nằm chiêm bao
Em đang vướng lưới tình thêm lần nữa
Hai mươi lăm thiên thần chập chờn vây quanh
Đang nhảy múa trong cơn mưa
Thiên đường với những vầng trời màu kem
Toả sáng ngàn tia nắng xuống màn đêm đen
Khi em đánh thức những ánh màu bị nhạt nhoà trong hai màu trắng đen
Khi em lạc mất anh nơi Nhật Bản
Mới phút chốc đây thôi em còn đang nắm chặt đôi tay anh
Nhưng anh quay lưng và trốn chạy
Chỉ để kịp lúc bắt được chuyến xe lửa về đêm muộn màng
Và em đang băn khoăn, anh cũng vậy chăng?
Vì em, em đang thao thức vì những ký ức về anh
Và em đang băn khoăn, anh cũng vậy chăng?
Vì em, em đang thao thức vì những ký ức về anh
Em nằm thao thức khi ngày đang buổi rạng đông chuyển sang hồng và trắng
Tự hỏi lòng mình rằng đàn cừu liệu có giúp được
Xem Toàn Bộ Bài Hát