×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Nỗi bất hạnh đã ập đến với những người Cherokee
Những kẻ da trắng đến đây để mua bán và mượn(đất)
nhưng rồi chúng chẳng chịu đi cho,
Nhiều người trong chúng ta
bị bắt lên thuyền và chết ngoài biển cả,
Những kẻ nào sống sót thì bị bán đi làm nô lệ.
Chúng ta chào đón chúng như những người anh em
Mà chẳng biết chút gì về lòng tham của chúng cả,
Chúng ta sinh ra làm những kẻ đi săn
nhưng không săn đuổi như những kẻ da trắng săn đuổi ta.
Chúng ta là hậu duệ của những con thú(*)
chúng ta sống giữa tự do
Vệt nước mắt của chúng ta sẽ được xóa đi
Vào một ngày tại Wounded Knee. (**)
Hỡi tinh linh vĩ đại, những cánh chim sấm sét lượn bay,
Chúng ta đầy hoang dại và tự do
Để chiến đấu và chết cho bầu trời rộng mở,
Tinh linh ngựa hoang hãy lướt đế
Xem Toàn Bộ Bài Hát