×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Bạn có những gì và đã nhìn thấy gì
Những điều đến không hề dễ dàng
Cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong dòng máu
Những cột băng buốt giá trong óc tôi
Có điều gì đó đang thổi trong tâm trí tôi
Băng giá mùa đông sẽ lan ra sớm thôi
Cái chết sẽ làm băng giá linh hồn tôi
Làm tôi hạnh phúc, làm tôi lạnh lẽo
Đôi mắt tôi đã mù loà nhưng tôi có thể thấy
Những bông tuyết long lanh trên cành cây
Mặt trời sẽ không còn đem đến cho tôi niềm tự do nữa
Tôi cảm thấy không nơi nào xa lánh tôi
Hãy để mặt trời mùa đông toả sáng
Hãy để tôi cảm nhận sương giá của bình minh
Lấp tràn giấc mơ tôi bởi những bông tuyết
Sẽ sớm thôi, tôi cảm thấy ánh sáng rực rỡ đang nhạt dần
Bạn không nghĩ rằng tôi biết điều mình đang làm
Đừng nói với tôi rằng tôi đang sai
Xem Toàn Bộ Bài Hát