×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ta có thể nhớ những con ngựa thảo nguyên
Sáng sớm sương mù và đêm về lạnh giá
Ta có thể nhớ khi cơn gió về rít khẽ
Trong những góc nhỏ của ngôi nhà.
Ta có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của bóng đêm
Khi dưới mặt đất kia rung lên bần bật
Chiếc giường nhỏ của ta ta ôm thật chặt
Chiếc gối kia đưa ta giấc yên bình.
Ta lướt đến những cánh đồng ngũ cốc
Đến những ngày thơ ấu trong ký ức ta
Bay qua những ngọn đồi chẳng thể nào quên lãng
Hết lần này đến lần khác thế thôi.
Trong giấc mơ ta ta như được sống lại
Trong tuổi thơ ta hết đêm này đến đêm khác
Ta có thể tỉnh giấc với mùi hương cỏ khô mới gặt
Ta có thể dậy và thưởng thức vị máu trên môi.
Ta có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của bóng đêm
Khi dưới mặt đất kia rung lên bần bật
Chiếc g
Xem Toàn Bộ Bài Hát