×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Cố bảo tôi không nên làm gì ư
Bạn nên biết ngay bây giờ
Rằng tôi sẽ chẳng nghe bạn đâu
Tôi cứ bước đi với đôi bàn tay vung vẩy trên cao
Bởi tôi chẳng thèm quan tâm đâu
Vì tôi vẫn ổn, tôi vẫn bình thường thôi
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Tôi sẽ sống cuộc đời của chính mình
Tôi chẳng phải còn chạy và trốn tránh nữa
Tôi sẽ không thoả hiệp đâu
Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được
Tôi sẽ khép mắt lại
Chẳng thể nhận thức được dòng thời gian trôi đi...
Tôi không còn giữ điều đó trong lòng nữa đâu...
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Bạn không bắt buộc phải làm tất cả mọi điều đúng đắn
Hãy đứng lên đi vì chính mình
Và sẵn sàng đấu tra
Xem Toàn Bộ Bài Hát