×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Khi tôi nghĩ về cuộc đời mình
Tôi tự hỏi tôi có còn tồn tại
Để sống và nhìn thấy tuổi 25
Hay là tôi gục ngã nhỉ?
Như tất cả mọi người bạn
Họ chỉ cứ chết đi
Mọi người quanh tôi
Luôn khóc lóc
Ở nơi mà tôi thích
Gọi là nhà
Nhưng không phải ai cũng biết
Rằng mọi người đang đi đến
Một nơi tốt đẹp hơn
Và không phải ai cũng hiểu
Rằng mọi người có thể sống những ngày cuối đời họ
Nhưng những lúc khó khăn sẽ đến
Và chúng ta tiến lên
Chúng ta bước tới
Mãi bước đi
Cuộc đời!
Hi vọng!
Sự thật!
Niềm tin!
Lòng chân thành!
Tự hào!
Tình yêu!
Khao khát!
Không còn những thứ ta đã đánh mất
Những thứ chúng ta giành được
Sẽ mãi mang theo bên mình
Và tất cả tôi có
Là hai bàn tay này
Để biến bản thân mình
Thành một người tốt hơn
T
Xem Toàn Bộ Bài Hát