×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi một mình lơ lửng trên không trung
Chẳng ai nhìn lên đây có thể tìm thấy tôi
Bởi tôi có thể nhắm mắt lại, và biến mất
Khi tôi trèo lên những bậc thang để ngắm nhìn mặt trời
Vượt lên bức tường kia, bao màu sắc ngập tràn bể bơi
Tôi là thuyền trưởng của một con tàu chở dầu, băng qua từng mạch máu em
Khi những vệ tinh lượn vèo vèo
Tôi có thể nghe thấy những tiếng động dễ thương
Khi tiếng động cơ từ căn phòng bí mật chìm dần
Khinh khí cầu bay qua bầu trời
Và thiết bị của tôi cứ dừng lại thế thôi
Bao hành tinh bỗng rực sáng và nổi bật lên
Tôi là phi công của chiếc máy bay chở hàng, băng qua huyết mạch em
Khi em nằm lơ mơ gà gật trong phòng ngủ
Chẳng biết được giờ là chiều hay đêm
Bởi nước chẳng tràn lên cầu thang
Trời có thể mưa đấy,
Xem Toàn Bộ Bài Hát