×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Vào Trong Những Cánh Rừng
Và giờ đây hãy khép mắt bạn lại
Mở toang ra trái tim kia rã rời
Hãy để tôi xóa nhòa đi sầu muộn
Ở nơi dương thế lắm hung tàn...
Khi mặt trời rải nắng khắp nhân gian
Trong ánh sáng chói chang ấm nồng
Thế là vầng trăng cao lại mọc
Dẫn một ngày dài vào bóng hoàng hôn
Đến cơn mưa dỗ dành cho giấc ngủ
Của một cõi ồn ào lắm bon chen
Và ngọn gió kia sẽ thổi,
Hát khúc êm đềm ru những tàn cây
"Không phải trong phút giây phiền muộn này
Tôi không phải là người bạn trông đợi
Không, không phải trong con nước êm đềm
Tôi không phải là người bạn chờ mong"
"Nhưng chỉ là một kẻ tả tơi, một người bị ghét bỏ
Nhìn vào bên trong từ bên ngoài
Đây là lúc để tôi quay trở lại
Bước ra khỏi con đường đầy bi lụy
Tìm một niềm vui ch
Xem Toàn Bộ Bài Hát