×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi không sinh ra vào buổi sáng, không
Chắc hẳn tôi phải sinh ra lúc đêm rồi
Tôi đã sai lầm và tôi sẽ gánh chịu gánh nặng này
Và tất cả tôi có chỉ là cuộc đời thôi
Tôi không được sinh ra để may mắn, Chúa ơi
Vì may mắn với tôi chẳng có tương lai gì cả
Tôi đã sai lầm và tôi sẽ hát, hát, hát ca khúc của tôi
Và đứng bên dưới những tán cây treo cao kia
Hãy chôn tôi cạnh dòng sông nhé
Hãy để mọi người trong phố được nhìn thấy
Kẻ thù của họ đã chết đi. Hãy đặt tôi nằm xuống, đặt đầu tôi xuống
Chỉ cần đặt tôi xuống và để tôi được tự do
Tôi không được sinh ra như một gã giàu có, không
Một người giàu có, tôi chẳng bao giờ có thể như thế được
Tôi đã sai lầm và tôi sẽ hát, hát, hát ca khúc của tôi
Và đứng bên dưới tán cây treo cao kia
Xem Toàn Bộ Bài Hát