×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Whoa
Anh nằm trên giường nhưng nào đâu ngủ được
Rào cản ngay phía trước mà anh không thể nhẩy qua
Dẫu cho chẳng làm gì nhưng cũng thật khó khăn...
Anh chẳng thể nói nổi lời nào cả
Những điều đơn giản đôi khi vẫn mãi chôn giấu
Anh chỉ hi vọng rằng điều đó có ý nghĩa với em...
Anh muốn dành cả cuộc đời này bên em
Bởi vì khi em hôn lên bờ môi anh anh thấy được vầng sáng trên trời cao
Như khi
Bước lên một bước rồi lại lùi lại hai bước
Bởi vì tình yêu như một cơn bão
Khi em bên anh là khi anh đã đi đúng đường
Chúng ta đang chu du trên chuyến tầu tình ái
Anh sẽ ổn thôi
Nếu em là của anh khi kết thúc cuộc hành trình
Những lời bay bước anh muốn giữ
Anh cố gắng cười nhưng nước mắt cứ tuôn trào
Có những điều về em khiến anh chỉ biết câm nặng
Anh muố
Xem Toàn Bộ Bài Hát