×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Những tảng đá vỡ vương đầy mặt đất
Đến chiếc lá cuối cũng phải lìa cành
Và giờ cũng chẳng biết đi về đâu
Không phía Đông cũng chẳng phải phía Tây
Hay về phương Bắc hoặc là phía Nam
Và tất cả như hướng về phía trước
Và mọi điều tôi biết thật ra là
Tôi chẳng biết điều gì, vậy xin
Hãy đưa tôi về mái ấm thân thương
Đặt tôi cạnh những cánh hoa và ngọn lửa
Và gửi tôi bay về phía biển khơi
Đưa tôi thanh kiếm sắc đâm thẳng vào tim
Để tôi được tự do với đất trời
Bình minh vẫn giữ lấy đêm tối nặng nề
Nghe thấy tiếng thở dài và lời dối trá của người yêu
Con suối, bờ biển và thấy những đôi mắt tội lỗi
Hãy đưa tôi về mái ấm thân thương
Tôi rơi lệ vì đánh mất cuộc đời
Như đứa trẻ khao khát được yêu thương
Tưởng
Xem Toàn Bộ Bài Hát