×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em không cần một tình yêu
Nhưng có một điều
Tình yêu đã dạy cho em
Đó là đừng bao giờ mong đợi quá nhiều
Cũng chẳng cần cái vuốt ve đáng tin cậy
Em chỉ cần anh
Em chỉ cần anh
Không cần phải là của em, em đã tìm thấy cái em muốn
Tại sao chúng ta cứ phải lãng phí thời gian như thế ?
Anh không biết anh đã bỏ lỡ cái gì đâu
Em có thể nhìn vào mắt anh và nói như vậy
Và lẽ ra anh nên đứng trước mặt em
Để thấy được những thứ cần thấy
Nhìn vào mắt anh
Hãy nhìn cảnh tượng này xem
Hãy nghĩ đến một bãi biển tĩnh lặng
Với những con sóng dào dạt xô bờ
Hãy nhớ về buổi chiều mùa hạ ấy
Không phải ý đó đâu nhưng cảm ơn chúa là em đã không ở đó
Với anh, lang thang trong một căn phòng
Trong ánh sáng hay trong bóng tối
Oh, sẽ không có gì làm đảo lộn đư
Xem Toàn Bộ Bài Hát