×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ai đó thân mến!
Đã bao giờ bạn muốn thoát khỏi
Mọi sự căng thẳng
Mọi sự bận rộn
Bạn chẳng thể làm được điều đó khi không
Trút bỏ những lo lắng của bạn
Vứt chúng đi
Mỗi ngày nên trở thành ngày vui vẻ
Đó là những điều tôi nói
Tất cả tôi muốn là một giấc mơ về cuộc sống
Với điều duy nhất tôi yêu thích
Rong chơi suốt ngày
Nằm quay lưng với mặt nước
Không có nơi nào để đi
Và bật nhạc lên
Tất cả tôi muốn là một giấc mơ về cuộc sống
Trở thành sự thực
Làm sao điều đó có thể sai được?
Ta chỉ có cuộc sống này
Vì thế hãy biến chúng thành những gì mà bạn muốn
Tất cả tôi muốn là một giấc mơ về cuộc sống
Tất cả tôi muốn là một giấc mơ về cuộc sống
Mùa hè thân yêu!
Liệu rằng hè sẽ tìm ra con đường trở về nhà
Tôi nh
Xem Toàn Bộ Bài Hát