×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Một Thiên Thần của Đấng Tối Cao đã xuất hiện.
Và Mẹ Maria tin rằng: thế giới mẹ đã nhận lấy chính là của con một Thiên Chúa.
Đức Trinh Nữ vui mừng, tạ ơn Chúa.
Và khi Thánh Giuse được báo mộng:
Một Thiên Thần được sai đến đem tin hòa bình và niềm vui của Hài Nhi Đấng được chúc phúc.
Họ đã vượt qua bao dặm đường để đến Bê-Lem
Nhưng khi đến nơi, chẳng một ai ở quán trọ cho họ một chỗ trú thân.
Nhưng Chúa đã che chở họ khỏi mọi tai họa và hiểm nguy trong vòng tay ấm áp của Người
Nơi máng cỏ xa vắng chờ đón Chúa Giêsu ra đời để ngợi ca Trái Đất
Rồi thì, Người đã đến...
Một trẻ thơ có thể thay đổi thế giới
Sáng ngày Giáng Sinh
Vua của các Vua đã sinh ra
Người cai trị mãi mãi
Chúng ta hãy thờ phượng và kính mến.. Chúa Kitô.
Ngôi sao sáng chói lạ th
Xem Toàn Bộ Bài Hát