×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em không nghĩ em sẽ lớn khôn
Thế nhưng thời gian cứ trôi vùn vụt
Vẫn quá sớm để em trưởng thành
Thế nhưng em vẫn cứ lớn lên mỗi ngày
Khuôn mặt vô cảm, bờ vai mỏi mệt
Tất cả những người lớn kia trông quá kiệt sức
Em sẽ cứ lo sợ rằng em sẽ trông giống thế
Em nên làm gì đây
*
Thầy giáo ơi, xin hãy dạy em
Có thể em, chẳng giỏi, vẫn trưởng thành hơn chứ?
Thầy giáo ơi, xin hãy dạy em
Em muốn sống hạnh phúc hơn người khác
Giống như ngay lúc này
Thầy giáo, nếu em chùn bước trước thế giới rộng lớn này thì sao
Thầy giáo, dù khi em chẳng trở thành chút gì mà em mộng về
Em sẽ vươn đôi vai mình
Bên cạnh chút khó xử và thoáng chút muộn phiền
Lúc này với em mọi điều quá vui sướng
Thế nhưng em sẽ lo sợ rằng nó sẽ tan biến
Em nên làm gì
*
Thầy g
Xem Toàn Bộ Bài Hát