×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Khi đông sang, ta vẫn đi đến bên bờ biển
Cơn gió lạnh và đợt sóng trắng xoá như xưa nhưng
Em tỏa sáng và vui cười rạng ngời bên cạnh anh
Lúc này đây chẳng thể kiếm tìm nơi nào nữa
Em nói biển mùa đông, không bóng người trông thật buồn
Và nói rằng đôi ta nên ở lại và làm bạn với biển
Khi em trốn sau lưng anh tránh những cơn gió gió, anh đã nghe được lời nguyện cầu nhỏ nhẹ của em
Khẩn cầu cho đôi ta mãi bên nhau
Những cơn sóng dữ dội mãi hỏi anh
Tại sao anh đến một mình, em ở đâu rồi
Biển không thấy sao- cô ấy đang đứng sau lưng tôi
Tránh cơn gió và chìm vào giấc ngủ
Khi ánh dương chiếu rọi, cô ấy sẽ tỉnh giấc, chờ một chút thôi!
Anh không thể chịu đựng được khi nói rằng anh không thấy gặp lại em nữa
Nhưng chẳng biết sao, lệ anh rơi
Anh đoán cơn gió tho
Xem Toàn Bộ Bài Hát