×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Hãy nhìn thẳng vào thế giới ở phía bên kia con đường
Em ghét cái cách cuộc sống em đang thay dổi
Anh ta đang trách mắng em trên đường lái xe vào nhà
Và em thì im lặng
Vì em cứ giữ mãi điều em muốn nói ở trong lòng
Em luôn luôn sống trong nỗi sợ hãi
Chỉ có sự căm ghét
Những giọt nước mắt
Và nỗi đau
Chẳng có tình yêu ở đây
Oh em sẽ làm gì nào?
Khi chỉ toàn là những lời dối trá
Những nỗi sợ hãi
Và nỗi đau
Chẳng có tình yêu ở đây
Suy sụp như tấm gương vỡ ra từng mảnh
Em che giấu nụ cười một cách khó khăn
Nếu những bức tường kia có thể trò chuyện
Chúng sẽ có rất nhiều điều phải nói
Mỗi lúc em cố gượng dậy
Những vết thương sẽ lành trở lại
Nhưng nó sẽ không rời bỏ em
Chỉ có sự căm ghét
Những giọt nước mắt
Và nỗi đau
Chẳng có
Xem Toàn Bộ Bài Hát