×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi mệt mỏi khi thức dậy trong nước mắt,
Vì tôi không thể bỏ lại những nỗi ám ảnh và sợ hãi trong giấc ngủ
Tôi không thể diễn ta được nỗi buồn lạ lẫm này
Nhưng tôi chẳng lạ gì với khổ sở và đớn đau.
Ngọn lửa tôi đã nhóm, đang thiêu đốt tôi
Nhưng tôi biết tốt hơn là nên bỏ đi và buông xuôi
Tôi chỉ là một cái bóng thường xuyên thì thầm
Tất cả đã kết thúc chưa? Liệu tôi sẽ lại cảm thấy?
Tôi chỉ là một cái bóng đuổi theo cầu vồng của riêng tôi
Nhưng càng cố bước tiếp tôi càng thấy cô đơn
Nên tôi ngắm nhìn những ngôi sao mùa hạ dẫn lối tôi về nhà
Tôi phát ốm với cái quá khứ mà tôi không thể rũ bỏ,
Những dấu chân lộn xộn và vội vã tôi chẳng thể bước lại
Cả núi những điều vẫn đang khiến tôi hối tiếc,
Như một lời nhắc nhở vô tri r
Xem Toàn Bộ Bài Hát