×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em đã liên tục mất ngủ
Em đã phải ép mình thức tỉnh
Em đã thơ thẩn bước đi trên con phố đêm,
Ngày này sang ngày khác đến ngày nọ,
Cất bước từ đường đến đường
Giường kề giường
Tình nhân bên tình nhân
Và đen nối đỏ,
Nhưng em tin,
Em hy vọng...
Chẳng có ai cứu vớt được linh hồn em nữa,
Không còn khoảng trời giữa những làn mây
Và em cảm thấy mình đang gục ngã
Nhưng thế cũng chả sao,
Chả sao cả
Thế cũng được!
Tốt thôi!
Và em đã bất chấp mọi cơ hội
Em đã trong thế chuẩn bị cho cú ngã đau,
Em đã cố giữ những bí mật,
Từ trong tấm lòng và từ trong tâm hồn
Cất bước từ đường đến đường
Giường kề giường
Tình nhân bên tình nhân
Và đen nối đỏ,
Nhưng em tin,
Em hy vọng...
Chẳng có ai cứu vớt được linh hồn em nữa,
Không còn khoảng trời giữa những l
Xem Toàn Bộ Bài Hát