×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Nếu tôi cứng rắn, để tôi nói cho nghe điều đó hoàn toàn xứng đáng
Nỗ lực hết sức, tôi không sợ phải làm việc
Phớt lờ những kẻ nói tôi không xứng đáng
Đặt tay trước tim, các bạn giữ ngọn lửa đam mê trong tôi
Mới phê làm sao khi các bạn gọi tên tôi
Tôi thích các bạn hưởng ứng tôi mỗi ngày
Cứ nghĩ đến là đầu óc tôi như điên đảo
Ta đứng đây mới đẹp làm sao, tôi choáng ngợp
Nếu đây là giấc mơ tôi sẽ chẳng thức dậy nữa
Tôi có mơ mộng chăng? Không tôi đang tỉnh táo
Tôi chẳng thể tin đây là cuộc đời tôi
Trong tưởng tượng của tôi, ta thật cuồng nhiệt (x2)
Khi mây đen kéo đến rồi trời đổ mưa
Tôi sẽ sôi nổi hơn vì hậu quả đâu có quan trọng
Cứ cho họ nói tôi mặc đấy
Đặt tay trước tim, các bạn giúp tôi tiến về phía trước
Mới phê làm sao khi c
Xem Toàn Bộ Bài Hát