×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Trước khi mùa hè quay trở lại mùa đông,
trước khi những giấc mơ vùi vào trong tuyết.
Khi lá vàng rơi rụng trong mùa thu
Thì tôi biết rằng, tôi sắp phải ra đi.
Tôi sẽ trở về trước mùa hè năm sau
Và em sẽ lại trong vòng tay của tôi.
Hơi thở mùa đông sẽ gửi những lời nhắn của tôi
và làm cho em ấm áp mãi về sau...
Đường về nhà dài rộng và gió lao xao
Tôi sẽ giữ ngọn lửa sống mãi trong em cho đến khi tôi quay về.
Chúng ta sẽ cùng đi dạo,
tôi sẽ chỉ cho em thấy rằng tất cả giấc đều là sự thật.
Chỉ khi em để chúng lại trước mùa đông..
Xem Toàn Bộ Bài Hát