Chị đi chơi về khuya
Đầu óc thì rỗng tuếch
Người ta bàn tán vậy đó
Người ta rỉ tai nhau thế đấy
Chị có cả tá mảnh tình vắt vai
Mà chẳng giữ được anh nào
Ít nhất đó là điều người ta nói
Người ta đồn đại thế đấy
Cơ mà chị cứ chơi bời
Nhảy nhót thì sao cản nổi
Kiểu như nhạc thì rần rần trong tâm trí
Mách bảo chị rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi
Vì dân chơi là phải quẩy nhiệt tình
Và lũ ghen ăn tức ở cả đời chỉ ganh tỵ
Cưng à, chị sẽ rũ bỏ hết
Rũ bỏ sạch
Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng tan nát
Còn ngữ lừa đảo suốt đời chỉ ngụy tạo
Cưng à, chị sẽ rũ bỏ hết
Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch
Chị đã hát sai nhịp bao giờ đâu
Chị đang đánh móng chân đó
Và đó là điều mà người ta chả thấy
Là điều họ chẳng nhận ra
Chị chỉ lặng lẽ Đóng lại Xem toàn bộ bài hát