×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Mùa xuân đâm chồi và sóng biển vỗ nhẹ
Bạn hãy nhìn vào biển xanh sâu thẳm
Rồi bay trên không trung với một đôi cánh huyền bí
Đến lúc chạm vào bầu trời giông tố
Những cơn mưa bình minh
Làm ướt má tôi
Giống như đang che chở một đứa trẻ
Tôi thích mưa rơi trên mình, để có thể xúc động
Một ánh nhìn cháy bổng
Tiếp thêm sức mạnh để có thể theo đuổi giấc mơ đẹp
Hãy mở rộng trái tim và linh hồn
Và mang tôi đi dọc một thời đại trong sáng
Rồi bay trên không trung với một đôi cánh huyền bí
Đến lúc chạm vào bầu trời giông tố
Amen
Xem Toàn Bộ Bài Hát