×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Một chai rượu whiskey làm cho tôi khuây khỏa
Và nhắc tôi chờ có khóc làm gì
Khi trăng tròn nhẩm lời nguyện cầu cho tôi
Tôi đã cố mỏ mắt
Nhưng bóng đêm còn đó
Để gợi nhớ
Những khẩu súng những nấm mồ mới cất
Bóng ma xuất hiện khi tôi trong cơn ngủ
Hát bài ca của kẻ sống ngoài vòng
Chết không phải là tất cả của cuộc sống
Khi bạn sống một cuộc đời hối hả
Chết không phải là tất cả cuộc sống với lớp trẻ
Quá muộn thay để cầu xin thứ tha
Cho những điều tôi đã gây nên
Hoang mạc kia là bạn đồng hành của tôi
Bao bọc tôi che chở trong đêm tối
Và nọc rắn chẳng phải kẻ thù đâu
Bởi nó dậy tôi phải chiến đấu thế nào
Mọi danh vọng không mang lại tự do
Dẫu có mang lớp vỏ bọc trá hình
Khi kẻ ngoài vòng cũng chỉ là một con người
Với tô
Xem Toàn Bộ Bài Hát