×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Thần Tiên Nơi Thiên Đường
Khi tôi chết hãy để tôi được thành thản
Tôi sẽ đến một nơi thật tuyệt vời
Khi tôi chết
Tôi sẽ trở thành một vi thần nơi thiên đường kia
Tôi sẽ trở thành một vi thần nơi thiên đường kia
Đó là nơi tôi sẽ đến khi tôi chết
Khi tôi chết hãy để tôi được thành thản
Tôi sẽ đến một nơi thật tuyệt vời
Hãy chuẩn bị cho mình đi bạn biết vậy mà
Bạn sẽ được làm bạn với chúa Jesus
Bạn biết khi bạn chết
Ngài sẽ tiến cử bạn
Trở thành một vị thần trên thiên đường
Bạn sẽ trở thành một vị thần trên thiên đường kia
Và đó cũng sẽ làm nơi tôi sẽ đến khi tôi chết
Khi tôi chết hãy để tôi được thanh thản
Tôi sẽ đến một nơi thật tuyệt vời
Sẽ không bao giờ có tội lỗi, tôi sẽ không phạm lỗi
Tôi đã có mộ
Xem Toàn Bộ Bài Hát