×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi đã cố gắng giết chết nỗi đau này
Nhưng tôi lại càng nhận lấy nhiều hơn nữa
Tôi nằm chết lặng
Và tôi đang trút lấy sự hối hận và sự phản bội đỏ thẫm này
Tôi đang tàn lụi, cầu nguyện, chảy máu và gào thét
Có phải tôi chẳng còn gì nữa rồi để được cứu vớt ko
Có phải tôi chẳng còn gì nữa rồi ko?
Ôi Chúa của con, ga-rô của con
Hãy quay lại cứu vớt linh hồn của con
Ôi Chúa của con, ga-rô của con
Hãy quay lại cứu vớt linh hồn của con
Anh có nhớ tôi ko?
Mất mát quá lâu rồi
Anh sẽ đi trên con đường khác chứ
Hay anh sẽ quên tôi
Tôi đang tàn lụi, cầu nguyện, chảy máu và gào thét
Có phải tôi chẳng còn gì nữa rồi để được cứu vớt ko
Có phải tôii chẳng còn gì nữa rồi ko?
Tôi muốn chết!!!
Lặp lại
Những vết thương của con khóc cho ch
Xem Toàn Bộ Bài Hát